BoStar4774
New member
Anh Ngô Văn Luýt (32 tuổi, ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) không giấu được sự xót xa, bức xúc khi nhắc đến tình trạng hiện tại của bố mình - ông Ngô Văn Lư (55 tuổi), nạn nhân bị hành hung chỉ vì đăng bài thơ trào phúng lên Facebook.
Hiện tại, ông Lư vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những ngày qua, anh Luýt là người túc trực, chăm sóc bố 24/7 tại bệnh viện.
Tình trạng sức khỏe của ông Lư khá nghiêm trọng. Ngoài vết thương ngoài da và tổn thương phổi, các bác sĩ còn nghi ngờ có máu tụ trên đầu nên đã cho ông đi chụp chiếu. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát, kết quả chính xác thì gia đình còn đang chờ cập nhật thêm.
"Hiện tại bố tôi bị tổn thương vùng đầu khá nguy hiểm nên tôi cũng rất lo lắng. Bố tôi giờ lúc tỉnh, lúc mê. Tôi hỏi thì bố cũng chưa nói chuyện được gì", anh Luýt tâm sự với VTC Now.
Đáng chú ý, thời điểm ông Lư bị đánh có vợ ông là bà Ngô Thị Mai (54 tuổi) và một cháu bé 6 tuổi chứng kiến toàn bộ Tâm lý của bà Mai, cháu bé cùng cả gia đình đều rất hoang mang, sợ hãi. Anh Luýt lo lắng tinh thần của mọi người không chỉ bị ảnh hưởng lúc này mà còn cả về sau nữa.
Anh Luýt bày tỏ sự xót xa, bức xúc và mong pháp luật xử lý nghiêm minh, lấy lại công bằng cho gia đình.
Nhìn lại vụ việc, vào tối 10/10, ông Lư đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì bị một nhóm người kéo đến tận nhà hành hung. Nguyên nhân chỉ vì ông Lư làm một bài thơ trào phúng về giải bóng chuyền nông dân ở địa phương rồi đăng lên Facebook. Nhóm người này cảm thấy bị xúc phạm, cay cú về bài thơ nên muốn "dạy bảo" ông một bài học.
Cơ quan chức năng sau đó đã triệu tập 7 người ở cùng xã với ông Lư lên làm việc. 7 người này đều đã thừa nhận hành vi đánh ông Lư và mong được khắc phục hậu quả.
Nguồn: kenh14.vn
Hiện tại, ông Lư vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những ngày qua, anh Luýt là người túc trực, chăm sóc bố 24/7 tại bệnh viện.
Tình trạng sức khỏe của ông Lư khá nghiêm trọng. Ngoài vết thương ngoài da và tổn thương phổi, các bác sĩ còn nghi ngờ có máu tụ trên đầu nên đã cho ông đi chụp chiếu. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát, kết quả chính xác thì gia đình còn đang chờ cập nhật thêm.
"Hiện tại bố tôi bị tổn thương vùng đầu khá nguy hiểm nên tôi cũng rất lo lắng. Bố tôi giờ lúc tỉnh, lúc mê. Tôi hỏi thì bố cũng chưa nói chuyện được gì", anh Luýt tâm sự với VTC Now.
Đáng chú ý, thời điểm ông Lư bị đánh có vợ ông là bà Ngô Thị Mai (54 tuổi) và một cháu bé 6 tuổi chứng kiến toàn bộ Tâm lý của bà Mai, cháu bé cùng cả gia đình đều rất hoang mang, sợ hãi. Anh Luýt lo lắng tinh thần của mọi người không chỉ bị ảnh hưởng lúc này mà còn cả về sau nữa.
Anh Luýt bày tỏ sự xót xa, bức xúc và mong pháp luật xử lý nghiêm minh, lấy lại công bằng cho gia đình.
Nhìn lại vụ việc, vào tối 10/10, ông Lư đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì bị một nhóm người kéo đến tận nhà hành hung. Nguyên nhân chỉ vì ông Lư làm một bài thơ trào phúng về giải bóng chuyền nông dân ở địa phương rồi đăng lên Facebook. Nhóm người này cảm thấy bị xúc phạm, cay cú về bài thơ nên muốn "dạy bảo" ông một bài học.
Cơ quan chức năng sau đó đã triệu tập 7 người ở cùng xã với ông Lư lên làm việc. 7 người này đều đã thừa nhận hành vi đánh ông Lư và mong được khắc phục hậu quả.
Nguồn: kenh14.vn