Ối giời ơi, drama Park Shi Hoo bị tố cưỡng hiếp đang nóng dần lên đây rồi! Hôm nay, nạn nhân A đã chính thức công khai loạt tin nhắn trên Kakao Talk giữa cô và người bạn K - chính là người đã giới thiệu A cho Park Shi Hoo đấy.
A khẳng định rằng với những tin nhắn này, cô muốn mọi người thấy rõ chuyện xảy ra giữa cô và Park Shi Hoo hoàn toàn KHÔNG PHẢI vì tình cảm tự nhiên nha mọi người ơi! A chia sẻ: "Chúng tôi chơi trò uống rượu và đã uống rượu. Tôi và anh ấy chẳng thể nào phát sinh đủ tình cảm để qua đêm với nhau".
Đại diện của A cho biết thêm: "Phía Park Shi Hoo đã liên lạc với chúng tôi để muốn hòa giải và xử lý. Nhưng chúng tôi không đồng ý khi sự thật chưa được sáng tỏ" - quyết không nhượng bộ luôn!
Trong khi đó, quản lý cũ của Park Shi Hoo khi bị Park kiện tội bôi nhọ danh dự đã lên tiếng: "Giữa tôi và Park Shi Hoo dù đã hết hợp đồng vẫn là bạn bè. Tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ Park Shi Hoo. Có thể những tin đồn thất thiệt gần đây đã khiến anh ấy hiểu nhầm" - nghe xót xa quá!
Và đây là toàn bộ đoạn tin nhắn tea nóng hổi được công khai:
K: Xin lỗi, anh phải về sớm hơn em. Hãy gọi cho anh khi em và anh Park Shi Hoo gặp nhau.
K: Em cảm thấy ổn chứ?
A: Em vẫn chưa tỉnh hẳn. Em nghĩ em đã thật điên rồ vào ngày hôm qua. Ah Ah. Đó là sai lầm lớn nhất đời em.
K: Anh không nghĩ chúng ta đã uống quá nhiều. Uống thuốc đi nếu em cảm thấy không khỏe. Em không làm gì sai cả, mọi thứ đều ổn nếu em cảm thấy vui vẻ mà. Cùng đi đến câu lạc bộ với anh nhé.
A: Vâng, câu lạc bộ L phải không?
K: Số đo ba vòng của em thật sự hoàn hảo, anh rất ngạc nhiên.
A: Kekeke, anh đang trêu em phải không. Điều khiến em băn khoăn là tại sao em lại ở trên giường của anh Park Shi Hoo.
K: Vậy em muốn làm gì với anh đây? Anh muốn nằm cạnh em nhưng giường quá chật nên anh đã phải chuyển sang phòng khác.
A: Khốn nạn… Ah Ah có vẻ đã có vài chuyện không tưởng tượng nổi xảy ra keke.
K: Hôm qua anh cũng uống khá nhiều. Anh sẽ không uống như thế nữa. Em cũng không nên uống nhé?
A: Em luôn nghĩ là mình sẽ không uống nhưng hôm qua em đã uống vì anh!!!
K: Aw vậy sao. Hãy nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp em sau nhé.
Nguồn: soha.vn