Trong thế giới của One Piece, băng hải tặc Mũ Rơm dưới sự dẫn dắt của Monkey D. Luffy luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Bên cạnh chàng thuyền trưởng não cao su, cô nàng hoa tiêu Nami chính là một trong những linh hồn của bộ truyện. Với bộ óc thiên tài của Eiichiro Oda, Nami hiện lên không chỉ là một mỹ nhân nóng bỏng, mà còn là một cô gái thông minh, sắc sảo và đầy bản lĩnh, chiếm trọn trái tim của hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới.
Dù các fan ruột luôn tự hào rằng mình hiểu rõ về "Miêu tặc" Nami, nhưng chắc chắn vẫn có những góc khuất, những bí mật hậu trường cực kỳ thú vị mà bạn chưa từng nghe tới. Hôm nay, hãy cùng khám phá 15 sự thật thú vị về Nami, từ sở thích, xuất thân cho đến những câu chuyện "nghịch lý" đằng sau nét vẽ của Oda nhé!
## 1. Sinh nhật của Nami là một màn chơi chữ đỉnh cao của Oda
Nếu bạn chưa biết, Nami thổi nến đón sinh nhật vào ngày 3 tháng 7. Không phải ngẫu nhiên mà Oda chọn ngày này đâu nha!
Trong tiếng Nhật, ngày 3 tháng 7 khi viết theo định dạng tháng/ngày sẽ là 7/3. Trong hệ thống đếm số của Nhật, số 7 đọc là "Na" và số 3 đọc là "Mi". Ghép lại chúng ta có ngay "Na-mi". Một màn chơi chữ vừa đơn giản lại vừa tinh tế, xịn sò phải biết!
## 2. Nami suýt chút nữa đã biến thành... Cyborg (Người máy sinh học)
Sự thật này chắc chắn sẽ khiến nhiều anh em ngã ngửa luôn á! Trong những bản phác thảo đầu tiên của Oda trước khi One Piece chính thức ra mắt, Nami không phải là một cô gái bình thường đâu nhé. Bản thiết kế gốc cho thấy cô nàng sở hữu một cánh tay trái và một chân phải hoàn toàn bằng máy móc (bộ phận giả) luôn ấy.
Lý do cô cần một cánh tay robot là để có đủ sức nâng một chiếc rìu chiến khổng lồ làm vũ khí chủ đạo. Dù hình tượng Nami hiện tại vô cùng quyến rũ và thông minh, nhưng nếu Oda giữ nguyên ý định biến cô thành một Cyborg đời đầu trước cả Franky, chúng ta đã có một Nami cực kỳ ngầu trên màn ảnh rồi. Tưởng tượng xem!
## 3. Sẽ ra sao nếu Nami ăn trái ác quỷ?
Ai cũng biết Nami là một người bình thường và chiến đấu dựa vào thời tiết cũng như vũ khí Clima-Tact. Thế nhưng, trong một chuyên mục SBS, khi được fan hỏi: "Nếu Nami ăn một trái ác quỷ, tác giả sẽ chọn trái nào?", Oda đã đưa ra câu trả lời khiến tất cả bất ngờ vãi chưởng.
Ông tiết lộ Nami sẽ sở hữu sức mạnh của trái Goro Goro no Mi – trái ác quỷ Logia mang sức mạnh Lôi của "Chúa trời" Enel. Đây là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất truyện luôn nha! Lựa chọn này hoàn toàn hợp lý vì từ trước đến nay, bộ kỹ năng của Nami luôn gắn liền với sấm sét và giông bão mà. Phù hợp 100 điểm!
## 4. Bước ra từ đời thực: Nami chính là vợ của tác giả Oda
Đây có lẽ là câu chuyện lãng mạn và kỳ diệu nhất thế giới manga luôn ý! Tại sự kiện Jump Festa năm 2002, một người mẫu kiêm diễn viên tên là Chiaki Inaba đã đảm nhận vai trò cosplay Nami trên sân khấu. Khi ấy, chính Eiichiro Oda đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp và thần thái giống hệt đứa con tinh thần của mình bước ra đời thực.
Cả hai bắt đầu hẹn hò và chính thức về chung một nhà vào ngày 7/11/2004. Đến nay họ đã có với nhau hai cô con gái rồi nè. Việc một mangaka vẽ ra một nhân vật giả tưởng, sau đó tìm thấy chân ái cuộc đời từ chính người hóa thân thành nhân vật đó quả là rất thú vị và dễ thương ấy chứ! Ship thật luôn á!
## 5. Nami âm thầm thực hiện ước mơ mỗi ngày sau giờ ăn tối ️
Ước mơ cháy bỏng của Nami là vẽ lại toàn bộ tấm bản đồ thế giới One Piece. Người ta thường thấy Zoro tập kiếm, Usopp chế tạo vũ khí hay Robin đọc sách mỗi khi băng Mũ Rơm rảnh rỗi, nhưng hiếm khi thấy Nami ngồi vẽ bản đồ.
Điều này khiến fan thắc mắc và gửi câu hỏi đến SBS Tập 90. Oda đã giải đáp rất thỏa đáng: "Tất nhiên là cô ấy có vẽ chứ. Thói quen mỗi ngày của Nami là vẽ bản đồ ngay sau bữa ăn tối". Vì ban ngày cô phải bận rộn với công việc hoa tiêu sống còn cho cả tàu, nên Nami chỉ có thể dồn hết quyết tâm vào việc vẽ bản đồ khi đêm xuống. Cô gái chăm chỉ quá đi thôi!
## 6. Số điện thoại có một không hai dành cho fan cuồng
Để chiều lòng (và cũng để trêu chọc) những fan cuồng gặng hỏi xin số điện thoại của Nami, thiên tài tấu hài Oda đã công bố dãy số: 7373-737373.
Nếu tinh ý nhìn vào quy luật dịch số giống ngày sinh nhật ở trên, chuỗi lặp lại của số 7 và số 3 này sẽ được đọc thành: "Nami-Nami Nami-Nami-Nami". Chống chỉ định anh em bấm máy gọi thử nhé, không tổng đài nào kết nối được đâu. Oda troll level max!
## 7. Menu món ăn yêu thích: Tiền và Cam
Nami cuồng tiền thì ai cũng biết rồi, nhưng về ăn uống cô cũng có những sở thích rất rõ ràng nha. Món ăn yêu thích nhất của cô là quả quýt (mikan). Điều này xuất phát từ tuổi thơ gắn liền với vườn quýt của người mẹ nuôi quá cố Bell-mere và người chị Nojiko.
Ngoài ra, cô còn thích món chè đậu đỏ Oshiruko của Wano và trứng ốp la rưới sốt cam. Món cô ghét nhất là mứt cam bọc socola. Có lý do cả đấy nha!
## 8. Đầu bếp dự phòng của băng Mũ Rơm với giá cắt cổ
Sanji là đầu bếp chính, nhưng trong các arc như Zou hay Đảo Bánh khi Sanji vắng mặt, ai là người lấp đầy cái bụng đói của Luffy? Câu trả lời là Nami đó các bạn ơi! Cô nàng có kỹ năng nấu nướng cực ổn dựa trên các công thức Sanji để lại.
Trong chuyến hành trình tới Totto Land, Nami đã trổ tài nấu ăn và được cả băng khen nức nở. Món tủ của cô là vịt quay sốt cam. Tuy nhiên, đúng bản chất Miêu tặc, Nami đã thu phí sòng phẳng của đồng đội với mức giá cắt cổ, 5.000 Belly cho mỗi bữa ăn. Kinh doanh giỏi thật đấy!
Nguồn: gamek.vn
Dù các fan ruột luôn tự hào rằng mình hiểu rõ về "Miêu tặc" Nami, nhưng chắc chắn vẫn có những góc khuất, những bí mật hậu trường cực kỳ thú vị mà bạn chưa từng nghe tới. Hôm nay, hãy cùng khám phá 15 sự thật thú vị về Nami, từ sở thích, xuất thân cho đến những câu chuyện "nghịch lý" đằng sau nét vẽ của Oda nhé!
## 1. Sinh nhật của Nami là một màn chơi chữ đỉnh cao của Oda
Nếu bạn chưa biết, Nami thổi nến đón sinh nhật vào ngày 3 tháng 7. Không phải ngẫu nhiên mà Oda chọn ngày này đâu nha!
Trong tiếng Nhật, ngày 3 tháng 7 khi viết theo định dạng tháng/ngày sẽ là 7/3. Trong hệ thống đếm số của Nhật, số 7 đọc là "Na" và số 3 đọc là "Mi". Ghép lại chúng ta có ngay "Na-mi". Một màn chơi chữ vừa đơn giản lại vừa tinh tế, xịn sò phải biết!
## 2. Nami suýt chút nữa đã biến thành... Cyborg (Người máy sinh học)
Sự thật này chắc chắn sẽ khiến nhiều anh em ngã ngửa luôn á! Trong những bản phác thảo đầu tiên của Oda trước khi One Piece chính thức ra mắt, Nami không phải là một cô gái bình thường đâu nhé. Bản thiết kế gốc cho thấy cô nàng sở hữu một cánh tay trái và một chân phải hoàn toàn bằng máy móc (bộ phận giả) luôn ấy.
Lý do cô cần một cánh tay robot là để có đủ sức nâng một chiếc rìu chiến khổng lồ làm vũ khí chủ đạo. Dù hình tượng Nami hiện tại vô cùng quyến rũ và thông minh, nhưng nếu Oda giữ nguyên ý định biến cô thành một Cyborg đời đầu trước cả Franky, chúng ta đã có một Nami cực kỳ ngầu trên màn ảnh rồi. Tưởng tượng xem!
## 3. Sẽ ra sao nếu Nami ăn trái ác quỷ?
Ai cũng biết Nami là một người bình thường và chiến đấu dựa vào thời tiết cũng như vũ khí Clima-Tact. Thế nhưng, trong một chuyên mục SBS, khi được fan hỏi: "Nếu Nami ăn một trái ác quỷ, tác giả sẽ chọn trái nào?", Oda đã đưa ra câu trả lời khiến tất cả bất ngờ vãi chưởng.
Ông tiết lộ Nami sẽ sở hữu sức mạnh của trái Goro Goro no Mi – trái ác quỷ Logia mang sức mạnh Lôi của "Chúa trời" Enel. Đây là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất truyện luôn nha! Lựa chọn này hoàn toàn hợp lý vì từ trước đến nay, bộ kỹ năng của Nami luôn gắn liền với sấm sét và giông bão mà. Phù hợp 100 điểm!
## 4. Bước ra từ đời thực: Nami chính là vợ của tác giả Oda
Đây có lẽ là câu chuyện lãng mạn và kỳ diệu nhất thế giới manga luôn ý! Tại sự kiện Jump Festa năm 2002, một người mẫu kiêm diễn viên tên là Chiaki Inaba đã đảm nhận vai trò cosplay Nami trên sân khấu. Khi ấy, chính Eiichiro Oda đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp và thần thái giống hệt đứa con tinh thần của mình bước ra đời thực.
Cả hai bắt đầu hẹn hò và chính thức về chung một nhà vào ngày 7/11/2004. Đến nay họ đã có với nhau hai cô con gái rồi nè. Việc một mangaka vẽ ra một nhân vật giả tưởng, sau đó tìm thấy chân ái cuộc đời từ chính người hóa thân thành nhân vật đó quả là rất thú vị và dễ thương ấy chứ! Ship thật luôn á!
## 5. Nami âm thầm thực hiện ước mơ mỗi ngày sau giờ ăn tối ️
Ước mơ cháy bỏng của Nami là vẽ lại toàn bộ tấm bản đồ thế giới One Piece. Người ta thường thấy Zoro tập kiếm, Usopp chế tạo vũ khí hay Robin đọc sách mỗi khi băng Mũ Rơm rảnh rỗi, nhưng hiếm khi thấy Nami ngồi vẽ bản đồ.
Điều này khiến fan thắc mắc và gửi câu hỏi đến SBS Tập 90. Oda đã giải đáp rất thỏa đáng: "Tất nhiên là cô ấy có vẽ chứ. Thói quen mỗi ngày của Nami là vẽ bản đồ ngay sau bữa ăn tối". Vì ban ngày cô phải bận rộn với công việc hoa tiêu sống còn cho cả tàu, nên Nami chỉ có thể dồn hết quyết tâm vào việc vẽ bản đồ khi đêm xuống. Cô gái chăm chỉ quá đi thôi!
## 6. Số điện thoại có một không hai dành cho fan cuồng
Để chiều lòng (và cũng để trêu chọc) những fan cuồng gặng hỏi xin số điện thoại của Nami, thiên tài tấu hài Oda đã công bố dãy số: 7373-737373.
Nếu tinh ý nhìn vào quy luật dịch số giống ngày sinh nhật ở trên, chuỗi lặp lại của số 7 và số 3 này sẽ được đọc thành: "Nami-Nami Nami-Nami-Nami". Chống chỉ định anh em bấm máy gọi thử nhé, không tổng đài nào kết nối được đâu. Oda troll level max!
## 7. Menu món ăn yêu thích: Tiền và Cam
Nami cuồng tiền thì ai cũng biết rồi, nhưng về ăn uống cô cũng có những sở thích rất rõ ràng nha. Món ăn yêu thích nhất của cô là quả quýt (mikan). Điều này xuất phát từ tuổi thơ gắn liền với vườn quýt của người mẹ nuôi quá cố Bell-mere và người chị Nojiko.
Ngoài ra, cô còn thích món chè đậu đỏ Oshiruko của Wano và trứng ốp la rưới sốt cam. Món cô ghét nhất là mứt cam bọc socola. Có lý do cả đấy nha!
## 8. Đầu bếp dự phòng của băng Mũ Rơm với giá cắt cổ
Sanji là đầu bếp chính, nhưng trong các arc như Zou hay Đảo Bánh khi Sanji vắng mặt, ai là người lấp đầy cái bụng đói của Luffy? Câu trả lời là Nami đó các bạn ơi! Cô nàng có kỹ năng nấu nướng cực ổn dựa trên các công thức Sanji để lại.
Trong chuyến hành trình tới Totto Land, Nami đã trổ tài nấu ăn và được cả băng khen nức nở. Món tủ của cô là vịt quay sốt cam. Tuy nhiên, đúng bản chất Miêu tặc, Nami đã thu phí sòng phẳng của đồng đội với mức giá cắt cổ, 5.000 Belly cho mỗi bữa ăn. Kinh doanh giỏi thật đấy!
Nguồn: gamek.vn