Nami "lật mặt" như lật bánh tráng trong One Piece chap 1012 nhưng vẫn khiến fan mê mệt vì lý do này

706e1790053f942f1097.png


Phải công nhận là cô nàng hoa tiêu Nami của team Mũ Rơm có lẽ là "thánh lươn" nhất hội rồi đấy Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại còn biết tính toán từng li từng tí để thoát hiểm. Và trong One Piece chap 1012 mới nhất, cô nàng đã cho ae xem màn "đổi phe" tốc độ ánh sáng khiến ai cũng phải choáng váng!

c50dc5a146095607f5e6.jpg


**Chiêu "hướng hổ ra núi" cực gắt của Nami**

5e77b30b73725b08f004.jpg


Thấy Big Mom đang simp Otama hết nấc, Nami nhanh trí "bơm phốt" ngay là Ulti - chị đại của Page One mới chính là trùm cuối đứng sau mọi chuyện. Tính toán của cô là chill phết: để Big Mom và Ulti đánh nhau, bọn mình ngồi nhà ăn nem là xong, hạ gục được 2 Tobi Roppo mạnh nhất team Kaido mà chẳng tốn sức

6a56547b6d7a955bbf6d.jpg


Nhưng đời không như là mơ hở ae, Big Mom vẫn còn muốn "sờ gáy" cả băng Mũ Rơm nữa cơ. Bà chỉ đánh Ulti vì dám đụng vào Otama thôi chứ chưa tha cho team Luffy đâu nhé!

**Lật mặt lần 2: Bắt tay với... kẻ thù?!**

de39504b4f872bca4e7d.jpg


Thấy Big Mom vẫn không "thả" mình, lại thấy Ulti đang nóng mắt muốn trả đũa vì em trai bị đấm, Nami lại có màn "plot twist" thứ 2 - rủ Ulti hợp tác đánh Big Mom luôn Cô tính là dựa vào Ulti để cả nhóm chạy cho khoẻ. Nhưng mà Ulti cũng không phải dạng vừa đâu, chị này tuyên bố sẽ đánh Big Mom xong rồi... đến lượt bọn Nami

**Plot twist cuối cùng: Đụng đến trẻ con là xong!**

8c50a7be601ac8fd831e.jpg


Nếu dừng lại ở đó thôi thì chắc nhiều người nghĩ Nami "lươn lẹo" vcl rồi. Nhưng mà Oda-sensei cao tay là ở chỗ này nè: Khi thấy Ulti tấn công Otama làm bé bị thương, Nami lập tức đổi thái độ 180 độ, xông lên tuyên bố sẽ tự tay "cho Ulti ăn hành"

Ai follow Nami từ đầu đều biết cô simp lũ trẻ con vô cùng. Dù có "nhát gan" hay "mánh khóe" đến mấy, nhưng ai dám đụng đến trẻ nhỏ là cô sẽ không bao giờ tha thứ!



Trong thế giới hải tặc nguy hiểm, việc "hướng hổ ra núi" để kẻ địch đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng một cô gái yêu trẻ con như Nami thì nguyên tắc là nguyên tắc - đụng đến trẻ em là phải trả giá!

Điểm này Nami lại giống Big Mom ghê á, Tứ Hoàng này cũng cực kỳ yêu thích và bảo vệ lũ nhỏ. Sau màn "phản bội" của Big Mom đánh quân Kaido, One Piece chap 1012 lại cho ta thấy Nami "lật mặt" tận 2 lần nhưng cuối cùng vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.

Ae nghĩ sao về màn "lật như bánh tráng" nhưng vẫn đáng yêu vô cùng của Nami trong chap này? Thả react và comment cho mình biết nhé!

One Piece: Dù không ăn trái SMILE nhưng lãnh chúa Wano vẫn luôn nở nụ cười vì lý do cảm động này

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top