Câu chuyện về Niels Hoegel - gã y tá 41 tuổi người Đức này nghe xong mà rùng mình luôn á! Ban đầu hắn chỉ muốn "flex" tài năng cứu người trước mặt đồng nghiệp, nhưng sau đó lại nghiện cái cảm giác giết người vì thấy... "thú vị". Ơ kìa trời ơi!
Theo The Sun đưa tin, tháng 2/2015, Niels bị kết án tù vì giết hai bệnh nhân đang trong diện chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Delmenhorst ở phía Bắc thành phố Bremen, Đức - nơi gã làm việc với vai trò y tá.
Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi nha! Khi các công tố viên "mổ xẻ" lại hơn 500 hồ sơ bệnh nhân và hàng trăm hồ sơ bệnh viện khác, họ phát hiện ra một sự thật đen tối hơn nhiều
Trong quá trình điều tra, các chuyên gia phải khai quật tới 134 thi thể từ 67 nghĩa trang khác nhau (tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ luôn), đồng thời phải thẩm vấn Niels Hoegel tới tận 6 lần mới ra được manh mối.
Đến tháng 8, các công tố viên cho biết họ tin rằng Niels Hoegel đã giết tới 84 bệnh nhân khác, còn thêm 16 trường hợp nghi ngờ nữa đang được điều tra. Họ hy vọng sẽ đưa ra được cáo buộc đầy đủ vào đầu năm sau đó.
Thủ đoạn của gã y tá này nghe xong mà "wtf" luôn á! Hoegel thừa nhận đã cho bệnh nhân dùng một số loại thuốc gây suy tim và rối loạn tuần hoàn, rồi sau đó gã sẽ "giả vờ cứu" những bệnh nhân này để flex tài năng với đồng nghiệp. Nhưng rồi gã phát hiện ra việc giết người khá "chill" và có thể giúp "giết thời gian". Dude, seriously??
Về đời tư, thông tin về Niels Hoegel không được tiết lộ nhiều. Chỉ biết gã là người đồng tính nam, còn lại gần như kín mít.
Arne Schmidt - người chịu trách nhiệm điều tra vụ án này nhận định rằng mức độ nghiêm trọng của vụ việc là "chưa từng có trong lịch sử tội phạm Đức". Các nghiên cứu về độc tính học vẫn đang tiếp tục trên năm trường hợp khác, và cuộc điều tra còn được mở rộng sang tận Thổ Nhĩ Kỳ - nơi chôn cất ba bệnh nhân cũng bị nghi là nạn nhân của gã.
Do tính chất nghiêm trọng quá mức, Niels Hoegel không được hưởng tại ngoại. Các tình tiết mới vẫn đang được cập nhật trong hồ sơ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn