Nàm xớm nghĩ phẽ | Viết bởi Kayen

307d0fe146caad4997e3.jpg


Trời ơi, năm nay tụi mình đang ở giữa cái khoảng thời gian "xớm nghĩ phẽ" đó các bạn ơi! Biết sao không, cái kiểu mà mọi thứ cứ lơ lửng lơ lửng, chẳng rõ ràng gì hết á.

Năm xớm nghĩ phẽ - nghe qua thì hơi... lạ nhỉ? Nhưng mà đúng là vibe năm nay đấy! Cái cảm giác kiểu như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng mà chẳng biết chờ cái gì, rồi cứ thế trôi qua từng ngày một.

Đôi khi mình cũng tự hỏi, sao lại "xớm nghĩ phẽ" thế nhỉ? Có phải vì cuộc sống đang ở phase trung gian, kiểu chưa tệ hẳn nhưng cũng chưa tốt hẳn? Hay là vì chúng ta đang trong giai đoạn chuyển mình, chưa rõ hướng đi nên cứ mơ hồ mơ hồ?

Kayen viết về cái trạng thái này chắc cũng vì nhiều người đang cảm thấy y chang vậy. Không phải chỉ riêng ai đâu nha, mà là cả một thế hệ đang sống trong cái không gian "xớm nghĩ phẽ" này. Có lẽ đó cũng là nét đặc trưng của thời đại chúng ta rồi!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top