LinhHong923
New member
"Bây giờ học viên của tôi đa số là người Mỹ. Tôi dạy mấy trăm học viên rồi nhưng chỉ 2, 3 người là người Việt" - nam vương Tiến Đoàn chia sẻ khiến ai nghe cũng phải trầm trồ.
Mới đây, chương trình "Nhà có khách" vừa lên sóng với khách mời đặc biệt - nam vương Tiến Đoàn, hiện đang làm phi công và thầy dạy phi công tại Mỹ. Đúng là plot twist của năm luôn!
Tại chương trình, Tiến Đoàn đã hé lộ hành trình "lột xác" đầy ấn tượng của mình. Anh bật mí: "Đầu tiên, tôi phải đi học lái máy bay, có bằng và làm phi công rồi tôi lại phải học tiếp và bây giờ đang đi dạy các phi công lái máy bay. Tôi cũng đang là hiệu trưởng một trường dạy lái máy bay luôn nha!"
Từ catwalk lên... bầu trời!
"Tôi qua Mỹ học phi công từ năm 2013 rồi ở lại trường làm việc. Tôi làm được khoảng hơn 5 năm rồi. Tính ra đến giờ tôi ở Mỹ cũng được 11 năm rồi" - Tiến Đoàn kể. Hoá ra anh vốn dĩ đã có "gien" làm thầy từ trước, từng là giảng viên Đại học Cần Thơ cơ đấy! "Hồi xưa ở Việt Nam tôi cũng là giảng viên Đại học Cần Thơ, tôi có duyên với nghề dạy học."
Thú vị là nhiều người hay thắc mắc về giọng nói của anh: "Nhiều người nói giọng nói của tôi lạ vì tôi là người gốc Bắc nhưng lại vào miền Nam từ năm 2, 3 tuổi". Chuẩn kiểu "lai Bắc Nam" rồi!
Về cơ duyên đến với nghề người mẫu, Tiến Đoàn tâm sự: "Trước khi làm người mẫu tôi đã là giảng viên đại học. Trong lúc dạy ở trường, tôi làm thêm người mẫu bán thời gian để có thêm thu nhập thôi."
Từ part-time thành... ngôi sao!
"Sau đó, tôi đi thi các cuộc thi người mẫu ở Việt Nam, quốc tế và có giải nên chuyển qua làm người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng thời gian tôi làm người mẫu chuyên nghiệp cũng ngắn, được vài năm thôi. Tôi thấy nghề người mẫu không bền vững nên mới chuyển sang học phi công."
Anh kể thêm về quãng thời gian "2 trong 1": "Tôi học ra trường năm 24 tuổi thì đi làm người mẫu tới năm 30 tuổi, tính ra được 6 năm làm nghề. Trong thời gian làm người mẫu đó tôi vừa làm giảng viên Đại học Cần Thơ."
"Ngày nào có show thì tôi bắt xe lên Sài Gòn, không thì về lại Cần Thơ để dạy học" - nghe mà thấy khâm phục sự chăm chỉ! "Ở Việt Nam lúc đó có giải Men's Hunt, tôi đi thi và đoạt giải nên đi thi tiếp Men's Hunt quốc tế. Từ đó, tôi thi Nam vương quốc tế rồi đoạt giải nhất luôn, nên mới nổi tiếng."
Nhưng dù fame cao vút, Tiến Đoàn vẫn nghĩ dài hạn: "Dù nổi tiếng nhưng tôi nghĩ nghề người mẫu không ổn định nên mới tính chuyển hướng sang nghề khác. Tôi không quay lại làm giảng viên đại học nữa vì thấy đi dạy như thế hơi chán."
Lý do anh không về trường nghe mà tức cười: "Lúc đó tôi dạy môn cơ khí, vào lớp hơn 50 sinh viên toàn con trai, nhìn nhau đã thấy chán" "Tôi quyết định đi làm phi công cho thay đổi môi trường, con người. Ai ngờ đâu làm phi công xong tôi vẫn quay lại nghề dạy học, đúng là có duyên."
Và giờ đây, sự nghiệp dạy học của anh đã "lên level" với tầm quốc tế: "Bây giờ học viên của tôi đa số là người Mỹ. Tôi dạy mấy trăm học viên rồi nhưng chỉ 2, 3 người là người Việt".
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, chương trình "Nhà có khách" vừa lên sóng với khách mời đặc biệt - nam vương Tiến Đoàn, hiện đang làm phi công và thầy dạy phi công tại Mỹ. Đúng là plot twist của năm luôn!
Tại chương trình, Tiến Đoàn đã hé lộ hành trình "lột xác" đầy ấn tượng của mình. Anh bật mí: "Đầu tiên, tôi phải đi học lái máy bay, có bằng và làm phi công rồi tôi lại phải học tiếp và bây giờ đang đi dạy các phi công lái máy bay. Tôi cũng đang là hiệu trưởng một trường dạy lái máy bay luôn nha!"
Từ catwalk lên... bầu trời!
"Tôi qua Mỹ học phi công từ năm 2013 rồi ở lại trường làm việc. Tôi làm được khoảng hơn 5 năm rồi. Tính ra đến giờ tôi ở Mỹ cũng được 11 năm rồi" - Tiến Đoàn kể. Hoá ra anh vốn dĩ đã có "gien" làm thầy từ trước, từng là giảng viên Đại học Cần Thơ cơ đấy! "Hồi xưa ở Việt Nam tôi cũng là giảng viên Đại học Cần Thơ, tôi có duyên với nghề dạy học."
Thú vị là nhiều người hay thắc mắc về giọng nói của anh: "Nhiều người nói giọng nói của tôi lạ vì tôi là người gốc Bắc nhưng lại vào miền Nam từ năm 2, 3 tuổi". Chuẩn kiểu "lai Bắc Nam" rồi!
Về cơ duyên đến với nghề người mẫu, Tiến Đoàn tâm sự: "Trước khi làm người mẫu tôi đã là giảng viên đại học. Trong lúc dạy ở trường, tôi làm thêm người mẫu bán thời gian để có thêm thu nhập thôi."
Từ part-time thành... ngôi sao!
"Sau đó, tôi đi thi các cuộc thi người mẫu ở Việt Nam, quốc tế và có giải nên chuyển qua làm người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng thời gian tôi làm người mẫu chuyên nghiệp cũng ngắn, được vài năm thôi. Tôi thấy nghề người mẫu không bền vững nên mới chuyển sang học phi công."
Anh kể thêm về quãng thời gian "2 trong 1": "Tôi học ra trường năm 24 tuổi thì đi làm người mẫu tới năm 30 tuổi, tính ra được 6 năm làm nghề. Trong thời gian làm người mẫu đó tôi vừa làm giảng viên Đại học Cần Thơ."
"Ngày nào có show thì tôi bắt xe lên Sài Gòn, không thì về lại Cần Thơ để dạy học" - nghe mà thấy khâm phục sự chăm chỉ! "Ở Việt Nam lúc đó có giải Men's Hunt, tôi đi thi và đoạt giải nên đi thi tiếp Men's Hunt quốc tế. Từ đó, tôi thi Nam vương quốc tế rồi đoạt giải nhất luôn, nên mới nổi tiếng."
Nhưng dù fame cao vút, Tiến Đoàn vẫn nghĩ dài hạn: "Dù nổi tiếng nhưng tôi nghĩ nghề người mẫu không ổn định nên mới tính chuyển hướng sang nghề khác. Tôi không quay lại làm giảng viên đại học nữa vì thấy đi dạy như thế hơi chán."
Lý do anh không về trường nghe mà tức cười: "Lúc đó tôi dạy môn cơ khí, vào lớp hơn 50 sinh viên toàn con trai, nhìn nhau đã thấy chán" "Tôi quyết định đi làm phi công cho thay đổi môi trường, con người. Ai ngờ đâu làm phi công xong tôi vẫn quay lại nghề dạy học, đúng là có duyên."
Và giờ đây, sự nghiệp dạy học của anh đã "lên level" với tầm quốc tế: "Bây giờ học viên của tôi đa số là người Mỹ. Tôi dạy mấy trăm học viên rồi nhưng chỉ 2, 3 người là người Việt".
Nguồn: kenh14.vn