Khởi đầu năm 2022 với danh hiệu Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế 2022, năm 2023 đánh dấu cột mốc khủng trong cuộc đời anh chàng Hoàng Việt An. Chàng kỹ sư IT cựu sinh viên Trường ĐH Thủy lợi đã dám "leo núi" chinh phục ước mơ của mình, không ngừng trau dồi kỹ năng để hướng tới thành công và sống có ích cho bản thân, gia đình cũng như xã hội.
Tháng 4/2023, An quyết định "đổi đời" Nam tiến để theo đuổi ước mơ người mẫu. Vào Sài Gòn một mình, anh được "phù phép" bởi sự hỗ trợ của chủ tịch Duy Quách - Chủ tịch cuộc thi Fitness SuperModel Vietnam và anh Vũ Thái Bình - Giám đốc truyền thông. An được tung tăng trên sàn catwalk thỏa đam mê, đồng thời săn lùng thêm nhiều cơ hội mới trong các lĩnh vực khác nhau.
May mắn cứ "chạm mặt" An liên tục, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được các thầy cô nguyên là lãnh đạo, giảng viên ở Trường ĐH Thủy lợi yêu quý và tạo điều kiện để bén duyên với ngành giáo dục.
Tháng 5/2023, An bắt đầu làm việc tại Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (MIT UNIVERSITY VIETNAM) - một ngôi trường trẻ trung với team members năng động cực kỳ. Ở đây, An công tác tại Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, phụ trách tuyển sinh đại học chính quy. An cảm thấy vui và tự hào khi được trở thành một mảnh ghép của MIT, được đồng hành cùng những thầy cô mình kính trọng và cộng tác với những đồng nghiệp thân yêu nơi đây.
Năm nay, An về quê nhà ở Bắc Giang đón Tết với gia đình sớm sau khoảng thời gian xa nhà. Với An, Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình sau một năm học hành, làm việc vất vả, dù lịch trình công việc, học tập khá bận rộn.
Bước sang năm 2024, với danh hiệu cao quý Nam Vương Sắc Đẹp Hữu Nghị Quốc Tế 2022, An sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhiều hơn nữa để hoàn thiện các kỹ năng và xây dựng hình ảnh chàng Nam vương tri thức phục vụ trong công việc tuyển sinh hỗ trợ nhà trường.
An chia sẻ: "Là một cán bộ công tác trong ngành Giáo dục, mình không cho phép bản thân dừng lại việc học tập mà sẽ tiếp tục phấn đấu để lấy tấm bằng Thạc sĩ, có thêm kiến thức cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục. Mình mong rằng các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên hãy học tập và làm việc theo tinh thần: 'Cứ bứt phá đi, tiến lên đi, khi mình còn trẻ và mình còn đam mê!' Ngoài việc học tập hãy luôn trau dồi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!"
Sau Tết, An sẽ quay lại trường để tiếp tục công tác. Mong muốn của An là có thể trở thành chàng Nam vương có tấm bằng Thạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam. Theo An, sắc đẹp phải đi cùng với tri thức nên anh quyết định học thêm ngoại ngữ và dành thời gian đọc sách để nâng tầm hiểu biết và có vốn kiến thức sâu rộng.
Năm 2024 với An sẽ là những bước ngoặt mới, định hình rõ con đường mà bản thân sẽ theo đuổi. Hạnh phúc của anh là có thể tự hào với những gì mình đã làm và tiếp tục hướng tới những điều tích cực hơn. Tuổi trẻ được cháy hết mình với những ước mơ, hoài bão, tạo nên dấu ấn cá nhân để sau này tự hào những gì bản thân mình đã làm được.
An chia sẻ thêm: "Tuổi trẻ đến rồi lại đi, hãy cố gắng và phấn đấu không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn phải hướng tới những người xung quanh và tạo nên đóng góp tích cực cho cộng đồng."
Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, An xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho An được phát triển bản thân để có được Hoàng Việt An như ngày hôm nay, cùng gửi lời chúc tới các bạn đọc một năm mới bình an!
Photo: Xuân Thiện
Áo dài: NTK Nguyễn Thành Danh
Nguồn: svvn.tienphong.vn