"Tôi qua Mỹ học hoàn toàn bằng tiền của mình. Còn phải đi làm phụ bếp trong quán phở kiếm thêm tiền luôn nha. Nếu có đại gia thì việc gì phải cực thế này" - Tiến Đoàn bật mí.
Mới đây, tại chương trình "Nhà có khách", nam vương Tiến Đoàn đã chia sẻ về hành trình chuyển nghề từ người mẫu sang phi công khá "gắt" của mình.
Anh chia sẻ: "Từ lúc làm người mẫu tôi đã muốn chuyển hướng vì nghề này ở Việt Nam không ổn định lắm. Tôi cần nguồn thu nhập ổn định hơn.
Ngay cả lúc nổi tiếng nhất, thu nhập của tôi cũng không ổn định. Không muốn bị phụ thuộc người khác, mỗi ngày phải ngồi chờ người này người kia gọi show. Muốn ổn định hơn á.
Vô tình một ngày đi qua sân bay, thấy tuyển phi công. Thích học nên vào đăng ký luôn, được cho đi học nước ngoài. Lý do chính nhiều người bỏ học phi công giữa chừng là không đủ tiền. Tiền học phi công quá cao luôn ạ. Một buổi bay mất 600 đô tiền học chỉ để học trong một tiếng rưỡi thôi.
Học phi công có nhiều loại bằng lắm nha, đầu tiên là bằng học chơi cho vui, rồi tới bằng vào bay, rồi tới bằng bay lấy tiền và phải bay đủ 1500 tiếng mới vào hãng hàng không làm việc được. Tiếp đó học thêm bằng đi dạy nữa. Nói chung, nghề này càng đam mê càng tốn tiền
Tuy nhiên, lương phi công khá cao đó nha. Tại Việt Nam, phi công là một trong những nghề lương cao nhất, còn ở Mỹ thì bình thường thôi, không cao lắm so với bác sĩ, luật sư. Lương của tôi tại Mỹ không quá cao".
Tiếp đó, Tiến Đoàn lên tiếng về tin đồn có đại gia bao nuôi nên mới có tiền qua Mỹ học phi công.
Anh bật mí: "Tôi bị nhiều tin đồn như vậy lắm, nhưng lại thấy vui. Người ta còn nhớ tới tôi thì mới đồn, không nhắc gì nữa thì mới buồn. Nhưng bây giờ không làm nghề người mẫu nữa nên không ai nhắc cũng không buồn
Chỉ có điều, hồi mới vào nghề còn non tơ mơn mởn, ai đồn bậy bạ là tức lắm. Sau đó, cảm thấy tin đồn là bình thường rồi.
Tôi qua Mỹ đi học hoàn toàn bằng tiền của mình nha. Còn phải đi làm phụ bếp trong quán phở kiếm thêm tiền. Nếu có đại gia thì việc gì phải cực vậy.
Tôi nấu ăn cũng được đấy, ai mới qua Mỹ cũng đều đi làm mấy công việc đó, ai cũng cực khổ hết, không ngồi không mà sống được đâu.
Tôi qua Mỹ học cùng mấy chục học viên người Việt đợt đó. Giờ thì đa số mọi người về nước làm phi công cho hãng hàng không, một số người ở lại Mỹ để lập gia đình, bỏ nghề phi công. Một số người thì đi làm nail".
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, tại chương trình "Nhà có khách", nam vương Tiến Đoàn đã chia sẻ về hành trình chuyển nghề từ người mẫu sang phi công khá "gắt" của mình.
Anh chia sẻ: "Từ lúc làm người mẫu tôi đã muốn chuyển hướng vì nghề này ở Việt Nam không ổn định lắm. Tôi cần nguồn thu nhập ổn định hơn.
Ngay cả lúc nổi tiếng nhất, thu nhập của tôi cũng không ổn định. Không muốn bị phụ thuộc người khác, mỗi ngày phải ngồi chờ người này người kia gọi show. Muốn ổn định hơn á.
Vô tình một ngày đi qua sân bay, thấy tuyển phi công. Thích học nên vào đăng ký luôn, được cho đi học nước ngoài. Lý do chính nhiều người bỏ học phi công giữa chừng là không đủ tiền. Tiền học phi công quá cao luôn ạ. Một buổi bay mất 600 đô tiền học chỉ để học trong một tiếng rưỡi thôi.
Học phi công có nhiều loại bằng lắm nha, đầu tiên là bằng học chơi cho vui, rồi tới bằng vào bay, rồi tới bằng bay lấy tiền và phải bay đủ 1500 tiếng mới vào hãng hàng không làm việc được. Tiếp đó học thêm bằng đi dạy nữa. Nói chung, nghề này càng đam mê càng tốn tiền
Tuy nhiên, lương phi công khá cao đó nha. Tại Việt Nam, phi công là một trong những nghề lương cao nhất, còn ở Mỹ thì bình thường thôi, không cao lắm so với bác sĩ, luật sư. Lương của tôi tại Mỹ không quá cao".
Tiếp đó, Tiến Đoàn lên tiếng về tin đồn có đại gia bao nuôi nên mới có tiền qua Mỹ học phi công.
Anh bật mí: "Tôi bị nhiều tin đồn như vậy lắm, nhưng lại thấy vui. Người ta còn nhớ tới tôi thì mới đồn, không nhắc gì nữa thì mới buồn. Nhưng bây giờ không làm nghề người mẫu nữa nên không ai nhắc cũng không buồn
Chỉ có điều, hồi mới vào nghề còn non tơ mơn mởn, ai đồn bậy bạ là tức lắm. Sau đó, cảm thấy tin đồn là bình thường rồi.
Tôi qua Mỹ đi học hoàn toàn bằng tiền của mình nha. Còn phải đi làm phụ bếp trong quán phở kiếm thêm tiền. Nếu có đại gia thì việc gì phải cực vậy.
Tôi nấu ăn cũng được đấy, ai mới qua Mỹ cũng đều đi làm mấy công việc đó, ai cũng cực khổ hết, không ngồi không mà sống được đâu.
Tôi qua Mỹ học cùng mấy chục học viên người Việt đợt đó. Giờ thì đa số mọi người về nước làm phi công cho hãng hàng không, một số người ở lại Mỹ để lập gia đình, bỏ nghề phi công. Một số người thì đi làm nail".
Nguồn: kenh14.vn