PandaMoNgoan
New member
Không toxic và tàn nhẫn như chốn hậu cung Như Ý truyện, nhưng Nam Phi (Nam Thư) - Bắc Phi (Hải Triều) trong Nam Phi liên hoàn kế ngoại truyện cũng mưu mô không kém khi ra sức suy tính để lấy lòng thái hậu (Minh Dự) trong hội sách hoàng cung...
Những câu chuyện cung đấu luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với mọi người bởi drama ganh đua còn hơn chiến trường của các phi tần để có được sự sủng ái của hoàng thượng và yêu mến của thái hậu. Cũng lấy chủ đề cung đấu, nhưng Nam Phi liên hoàn kế được cộng đồng mạng yêu thích vì xây dựng câu chuyện dưới góc nhìn hài hước. Bởi vậy, Nam Phi liên hoàn kế ngoại truyện với chủ đề "Bí kíp giải nghiệp" vừa mới ra mắt đã khiến cộng đồng mạng "nổi sóng"
Câu chuyện xoay quanh việc Nam Phi (Nam Thư) - Bắc Phi (Hải Triều) đi tìm sách quý để lấy lòng thái hậu - một người nổi tiếng mê chữ nghĩa và kiến thức uyên thâm trong ngày hội sách hoàng cung. Lý do màn đụng độ lần này không có Tây Phi và Đông Phi vì cả 2 đã sớm bị loại từ... vòng mua sách Hội sách là do chính thái hậu tổ chức để "xóa nạn mù chữ" cho các phi tần, nên đây cũng là cơ hội vàng để các phi tần tranh thủ giành được sự yêu mến của "mẹ chồng".
Nam Phi và Soi công công sau một hồi bàn tính đã tìm ra cách lấy lòng thái hậu bằng cách đi tìm cuốn sách quý "Bí kíp giải nghiệp" ở thư phòng của Hoàng cung.
Nhưng rủi thay cho Nam Phi, bí mật về cuốn sách quý tưởng chỉ có mỗi mình mình biết thì đã có kẻ thù không đội trời chung Bắc Phi nghe lỏm được rồi
Quyết định hớt tay trên, Bắc Phi đã cùng thái giám thân cận Bánh Bao công công lùng sục hết thư phòng để tìm sách quý. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như ăn kẹo. Sách "Bí kíp giải nghiệp" đâu không thấy mà còn bị toàn "nghiệp chướng": nào là chỉ tìm thấy "Bí kíp khởi nghiệp", "Bí kíp giải nghệ", đã thế Bắc Phi và thái giám còn bơ phờ tả tơi, bị côn trùng cắn... Khi nhận ra mình bị lừa thì cũng đã "ăn hành" tơi bời rồi
Tức tối vì bị lừa, Bắc Phi đến cung của Nam Phi để hoạnh họe thì lại bất ngờ nhặt được "Bí kíp giải nghiệp" - cuốn sách quý đã thất lạc từ lâu.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Bắc Phi phấn khích xé luôn cuốn sách duy nhất trước khi kịp nghĩ đến chuyện dâng lên thái hậu để giành công.
Thời điểm dâng sách cho thái hậu đã cận kề mà Nam Phi và Soi công công mới phát hiện ra cuốn sách quý đã bị xé tan tành
Nhưng giờ dâng sách thì chả chờ ai, Nam Phi vừa kể chuyện "câu giờ" vừa ngóng mắt ra cửa thì đột nhiên, một "tráng sĩ màu xanh" xuất hiện giải vây cho nàng. Cuốn sách "Bí kíp giải nghiệp" đã được giao đến tận tay thái hậu trong vòng 1 canh giờ trong sự ngỡ ngàng của mọi người và sự đắc ý của Nam Phi và Soi công công.
Quả không hổ danh Nam Phi lắm mưu nhiều kế, sống ở hậu cung đã sớm rèn luyện cho mình bản lĩnh và nội công thâm hậu, chỉ có cô ấy mới có thể thủ sẵn "vị cứu tinh" tin cậy có thể giải vây cho mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này
Thế nhưng, cuốn sách "Bí kíp giải nghiệp" có gì mà khiến các phi tần và thái hậu đều muốn có được như vậy? Đơn giản vì trong đó có chứa tất cả những bí quyết để giải được tất cả những nghiệp lớn, nghiệp bé, nghiệp mới tạo, nghiệp lâu năm, đặc biệt là nghiệp tụ... vành môi Ai mà chả có lúc vô tình hay cố ý mà tạo nghiệp, tích tụ nghiệp cho mình cơ chứ, huống gì trong chốn hậu cung thâm hiểm, nơi mà các phi tần vì tranh giành sự ưu ái mà chẳng từ một thủ đoạn nào.
Nguồn: kenh14.vn