Công ty quản lý của Nam Thư đã chính thức ra mặt phản dame lại những tin đồn đang rần rần trên mạng xã hội.
Tối muộn ngày 4/7, cõi mạng như dậy sóng khi một tài khoản lên thẳng tay "phốt" diễn viên Nam Thư thuê homestay rồi lén lút qua lại với anh chồng đã có vợ con (vợ anh này mới sinh con được 6 tháng luôn nha mọi người ơi ). Chủ nhân bài tố còn tung ra hẳn một loạt tin nhắn tình tứ, hình ảnh, clip và nói luôn đây mới chỉ là 1/4 bằng chứng thôi nhé. Drama xảy ra, Nam Thư lập tức bị dân mạng ném đá tới tấp, các phát ngôn và hình ảnh liên quan đến chuyện tình cảm, "người thứ 3" của cô bị đào lại và viral khắp nơi.
Chỉ vài tiếng sau khi bị "bóc phốt", phía đại diện Nam Thư đã lên tiếng chính thức, nữ diễn viên cũng share lại thông tin này trên trang cá nhân của mình. Theo đó, team Nam Thư khẳng định những tin đồn đang lan truyền là sai sự thật, có người cố tình hạ bệ và làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như uy tín của cô. Nam Thư nhấn mạnh 4 KHÔNG nhé các bạn: Không vay mượn tiền qua mạng xã hội, không có clip nhạy cảm nào cả, không dùng app hẹn hò, và không liên quan gì đến tài khoản mạng xã hội được cho là của anh chồng trong bài tố kia.
Phía Nam Thư cho biết công ty đang tiến hành lập vi bằng, sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý vụ việc này cho ra nhẽ.
Nam Thư sinh năm 1987, là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, cô hoạt động tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Cô gây ấn tượng với lối diễn tự nhiên, linh hoạt trong các dạng vai từ hiền lành đến hung dữ. Nhưng tên tuổi Nam Thư thực sự nổi như cồn sau khi tham gia chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản dành cho nghệ sĩ.
Nam Thư từng có thời gian hẹn hò Quách Ngọc Tuyên. Trong bài phỏng vấn trước đó, Nam Thư từng nói sẽ không công khai chuyện tình cảm nữa sau những đổ vỡ trong quá khứ. Cụ thể, cô chia sẻ: "Trước giờ tôi yêu một người cả nước biết chỉ một người đó thôi. Tôi sẽ không bao giờ công khai nữa, sẽ bị nói ra nói vào. Tôi làm nghệ thuật 17 năm rồi, ít nhiều mình cũng hiểu bản chất của showbiz này là gì. Chuyện tình cảm tôi không thấy ai phô trương ra mà lâu được cả, cái này không phải là tiêu cực quá, tất nhiên vẫn có số ít. Tôi hiểu khi công khai mình bị làm phiền là bình thường, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng gia đình của mình, của gia đình của bạn kia, cả hai.
Thú thật là tôi hạn chế ít nhất có thể nhận game show với bạn đó, bởi vì khi tham gia giật tít báo sẽ để hai tên gần nhau. Làm như thế vợ bạn sẽ không vui, dù mối quan hệ của tôi với gia đình bạn rất bình thường. Vợ bạn kêu tôi là chị, chị em cũng vui vẻ. Nhưng tôi là con gái, tôi hiểu tâm lý của cô ấy, sẽ không vui. Nên có gì tôi sẽ xin nhà đài có đi báo cũng đừng đặt hai đứa tên kế nhau. Nhưng mà dính hoài".
Ngoài ra, khi bị hỏi trực tiếp có sợ chuyện "trùng" người yêu không, Nam Thư khẳng định luôn: "Tôi chưa yêu ai bị trùng. Nếu tôi có bí mật thì làm sao bí mật được, giấu với truyền thông thôi chứ anh em nghệ sĩ đi ăn đi chơi chung sao giấu được".
Liên quan đến chuyện "trà xanh" , Nam Thư từng thẳng thắn: "Khi tìm hiểu ai tôi cũng tìm hiểu rất kỹ. Tôi dò khoảng 2 câu là biết anh ấy có thuộc về ai hay không. Tôi không có nhu cầu làm người thứ ba. Còn việc người ta có thích tôi không thì mình không cấm được. Tôi chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè".
Nữ diễn viên cũng không ủng hộ chuyện đánh ghen. Cô nói: "Đánh đau tay, bị quay lên mạng là quê nữa. Phải đánh vào kinh tế. Nhiều người nói tôi độc thân, có kinh tế nên mới có thể làm được. Nhưng nếu tôi không có kinh tế, tôi cũng sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, cho họ trả giá".
Vào cuối năm 2023, khi được hỏi về vấn đề kết hôn, Nam Thư trải lòng: "Tới thời điểm này tôi vẫn chưa lập gia đình nhưng lý do không phải vì sợ người gia trưởng. Tính cách của Nam Thư thì không thể yêu một anh chàng gia trưởng được. Tôi nghĩ nhiều phụ nữ bây giờ không lấy chồng vì có quá nhiều sự lựa chọn.
Lý do thứ 2 là người ta còn nhiều thời gian để tận hưởng, sống hạnh phúc cuộc đời của mình. Đàn ông cũng vậy, có bồ thì vui nhưng lâu lâu cũng thấy phiền. Đi với bạn bè chơi vui quá không nhắn về thì người yêu nghi ngờ. Phụ nữ chúng tôi cũng vậy thôi. Đang độc thân, nếu thích, tôi nay ở Hà Nội, mai đến Đà Nẵng, ngày kia lại đến Đà Lạt. Tôi được sống cuộc đời của mình, thích làm gì thì làm. Chắc chắn, không một anh gia trưởng nào có thể bước vào cuộc đời của Nam Thư".
Nguồn: kenh14.vn