Mới đây, Nam Thư đăng clip khoe skills trong Nghề Của Mẹ kèm caption cực "real": "Róc cây mía, chặt cây mía. Bộ kĩ năng này hồi nhỏ oki lắm, lâu không xài giờ yếu nghề liền"
Hình ảnh nữ diễn viên cầm dao chặt mía, róc mía cực ngầu làm dân tình ngỡ ngàng vì khác hẳn style sang chảnh khi lên sân khấu hay đi event. Ai cũng phải công nhận: chị đổi nghề rồi này!
Đây không phải lần đầu Nam Thư gây sốc với visual "về vườn" đâu nhé. Sau bao năm lăn lộn showbiz, chị quyết định dành nhiều thời gian hơn để trở về quê, làm những công việc bình dân gắn liền với đời sống thường nhật. Hành trình này được ghi lại trong Nghề Của Mẹ - dự án mà Nam Thư vừa tham gia trải nghiệm, vừa góp sức sản xuất nội dung.
Ở những tập đầu, Nam Thư thử nghiệm làm chị bán tạp hóa. Không có kịch bản hay chuẩn bị trước gì cả, chị phải tự đứng sau quầy, tiếp khách, tính tiền, róc mía rồi ép nước mía. Nghe đơn giản nhưng thực tế khiến nữ diễn viên lúng túng không ít lần, đặc biệt là khâu tính tiền và xử lý công việc liên tục.
Từ một người quen với việc đứng trước camera, Nam Thư bước vào môi trường hoàn toàn mới. Chị phải tự làm, tự xử lý mọi tình huống bất ngờ và quan trọng nhất là trực tiếp cảm nhận giá trị từng đồng kiếm được bằng mồ hôi nước mắt.
Đến tập 3, hành trình trong Nghề Của Mẹ tiếp tục đưa Nam Thư đến với công việc bán trái cây. Nữ diễn viên cùng mẹ hái trái cây ở nhà, chất đầy xe rồi đi bán. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như tưởng tượng. Có lúc hàng ế ẩm, nhiều lần bị khách từ chối khiến chị rơi vào trạng thái bất lực và bật khóc luôn
Sau trải nghiệm đầy cảm xúc này, Nam Thư tâm sự: "Có ngã thì mới biết đứng dậy, ngã rồi thì mẹ con mình cùng đứng dậy". Câu nói này phần nào hé lộ ý nghĩa sâu xa đằng sau hành trình về quê của nữ diễn viên. Nghề Của Mẹ không chỉ đơn thuần là dự án giải trí mà còn giúp chị trực tiếp trải nghiệm những công việc vốn quen thuộc với mẹ và biết bao người lao động.
Hình ảnh Nam Thư hiện tại thật sự khác xa thời kỳ chị thường xuyên xuất hiện trên sân khấu. Nữ diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2007 và được công chúng biết đến rộng rãi hơn sau vị trí Á quân một chương trình giải trí năm 2015. Từ đó, chị được gắn mác "kiều nữ làng hài", trước khi mở rộng hoạt động sang truyền hình, điện ảnh và sản xuất web-drama.
Ở mảng phim ảnh, Nam Thư từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Lật Mặt, Taxi, Em Tên Gì?, Chạy Đi Rồi Tính, Chí Phèo Ngoại Truyện, Khi Ta Hai Lăm và Quỷ Cẩu. Trong đó, Lật Mặt đạt khoảng 70 tỷ đồng, Taxi, Em Tên Gì? thu khoảng 30 tỷ đồng, còn Quỷ Cẩu vượt mốc 108 tỷ đồng tại phòng vé. Lưu ý nhé, đây đều là doanh thu của toàn bộ tác phẩm chứ không phải thu nhập cá nhân của nữ diễn viên đâu nha!
Đặc biệt, Quỷ Cẩu là một milestone đáng chú ý khi Nam Thư thử sức với hình ảnh khác biệt. Chị vào vai Liễu - một người phụ nữ có tính cách phức tạp, mang màu sắc gai góc và liên quan đến những yếu tố tâm linh. Thành công hơn 100 tỷ đồng của bộ phim giúp hành trình điện ảnh của Nam Thư có thêm một cột mốc đáng nhớ.
Sau Quỷ Cẩu ra mắt cuối năm 2023, Nam Thư chưa có thêm phim điện ảnh mới. Khoảng lặng gần ba năm trên màn ảnh rộng diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Việt liên tục có nhiều dự án mới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nữ diễn viên dừng hoạt động nghệ thuật khi chị vẫn tham gia sản xuất nội dung và xuất hiện trong những dự án mang màu sắc đời thường như Nghề Của Mẹ.
Nguồn: saostar.vn