Năm thứ 2 mắc dịch không về được quê, quyết tâm đem Tết về nhà luôn! ✨

dadaa9c4f89b905e9ae9.jpg


Là người xa quê hương, năm nào cũng mong ngóng được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Nhưng mà năm nay đã là năm thứ 2 liên tiếp mình bị "dính" dịch, không thể bay về được rồi

Thôi thì đành chịu, nhưng mà lòng người Việt mình chứ, Tết phải có không khí Tết chứ! Vậy nên mình đã quyết định một điều: nếu không về được quê thì... đem Tết về nhà luôn!

Chuẩn bị mâm cỗ, trang trí nhà cửa đỏ rực, nấu những món ăn truyền thống như hồi còn ở Việt Nam. Dù ở đâu, dù xa cách nghìn trùng, nhưng cái tình, cái nghĩa ngày Tết vẫn phải giữ gìn cho trọn vẹn!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top