Sáng ngày 9/9, một sự việc khiến ai nghe cũng phải thót tim đã xảy ra tại xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Anh Hà V.S (sinh năm 1990) đã tự gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân khi dùng dao rạch bụng mình.
Theo ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, vào sáng sớm cùng ngày, anh S. đã vào nhà hàng xóm lấy một con dao nấu ăn, sau đó mang ra đường và tự rạch một vết thương dài trên bụng đến mức lòi cả nội tạng ra ngoài
Điều đau lòng hơn là lý do khiến anh làm như vậy: anh nghĩ rằng trong bụng mình có quả bom và muốn lấy nó ra. Khi người dân xung quanh phát hiện và chạy lại để giúp đỡ, anh S. còn cố gạt mọi người ra vì vẫn tin rằng có bom trong bụng mình.
May mắn là các bác sĩ từ Trạm y tế xã đã kịp thời xuống hiện trường, băng bó vết thương và đưa anh S. đến Bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ để cấp cứu.
Theo lãnh đạo xã, anh S. có biểu hiện của bệnh lý thần kinh từ trước. Anh từng lập gia đình, sinh con và cùng gia đình vào miền Nam làm ăn, nhưng sau đó vợ đã ly thân vì tình trạng sức khỏe của anh. Kể từ khi trở về quê, anh S. thường xuyên đi lang thang một mình.
Nguồn: kenh14.vn