Trời ơi, chuyện kinh hoàng quá mọi người ơi! Lợi dụng lúc sơ hở, tên Thế Anh này dùng dây điện siết cổ một chị phụ nữ trung tuổi, rồi còn dìm đầu xuống chậu nước cho đến khi nạn nhân tử vong. Mà lý do gì? Chỉ để lấy chiếc tivi cũ rồi chuồn luôn!
Sáng 23/8, dân cư ở khu vực tổ 5 (phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) ngửi thấy mùi hôi thối lạ lùng nên báo ngay cho chính quyền địa phương.
Công an đến kiểm tra thì phát hiện ra căn nhà của bà Vì Thị Ten (59 tuổi, người huyện Văn Trấn, mới dọn đến ở tổ 5 phường Pú Trạng) bị phá khóa rồi. Nạn nhân nằm gục chết bên trong, còn đồ đạc thì bị lục tung lên hết.
Vụ việc nghiêm trọng quá nên Công an tỉnh Yên Bái và Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.
Sau khi rà soát, xác minh kỹ lưỡng, Công an đã bắt được Hà Thế Anh hay còn gọi là Hoàng (23 tuổi) - chính là hàng xóm của nạn nhân luôn!
Tại cơ quan công an, Thế Anh đã khai bánh ra rằng đêm 21/8, hắn đến nhà bà Ten chơi. Lợi dụng lúc bà không để ý, tên này đã dùng dây ấm siêu tốc siết cổ nạn nhân, rồi kéo xuống bếp dìm đầu vào chậu nước cho đến khi bà tử vong.
Nguồn: kenh14.vn