CamTutu8830
New member
Trưa 30/12, một sự việc gây sốc đã xảy ra trên đường Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8, TP HCM) khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Một nam thanh niên nghi bị ngáo đá đã tự tử bằng cách châm lửa đốt bình ga, khiến hàng chục người dân xung quanh hoảng loạn tháo chạy
Vụ việc kinh hoàng diễn ra vào khoảng 12h30 trưa. Ban đầu, người dân phát hiện một anh chàng khoảng 30 tuổi đang cầm dao kề vào cổ mình đi dọc đường Phạm Thế Hiển, hướng từ phường 5 qua phường 4. Anh ta vừa đi vừa la hét, quậy phá, có biểu hiện rõ ràng là đang bị ngáo đá nên không ai dám lại gần cả
Nhiều người tò mò đứng theo dõi và đã nhanh chóng báo cho công an địa phương. Tuy nhiên, sự việc diễn biến theo chiều hướng không ai ngờ tới...
Khi đi qua gầm cầu Chánh Hưng, anh ta đột ngột lao vào một cửa hàng điện thoại nhưng may mắn là chủ tiệm đã kịp đóng cửa ngăn chặn.
Không dừng lại ở đó, nam thanh niên tiếp tục chạy vào cửa hàng kinh doanh ga tại số 977 Phạm Thế Hiển, khống chế nhân viên bán hàng. Rất may là người này đã chạy thoát được, cùng với một số người khác có mặt trong cửa hàng lúc đó.
Trong khoảng 30 phút cố thủ bên trong, anh ta đã xếp 5 bình ga loại 12kg thành hàng rồi tháo van để xì ga. Người dân xung quanh lo sợ anh ta làm liều nên đã gọi lực lượng PCCC đến hiện trường.
Nhưng rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra... Nam thanh niên bất ngờ châm lửa đốt những bình ga đã xì van, gây ra tiếng nổ lớn. Anh ta bị ngọn lửa bao trùm và tử vong tại chỗ
Hàng trăm người dân xung quanh cửa hàng đã hoảng hốt tháo chạy đến nơi an toàn vì lo sợ bên trong còn hàng chục bình ga chưa sử dụng có thể phát nổ tiếp. May mắn là vụ việc không gây thêm thương vong nào khác.
Nguồn: soha.vn