PandaLovely3338
New member
Trời ơi, tai nạn này nghe mà rùng mình luôn các bạn ạ! Sáng 29/10 vừa rồi, anh Hồ Văn Ở (28 tuổi, quê Tam Nông, Đồng Tháp) đang lái xe máy ngon lành trên đường 831 ở xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng (Long An) thì gặp phải biến cố kinh hoàng.
Khoảng 6 giờ sáng, khi đi qua một cây cầu sắt, không hiểu sao anh Ở đã va vào thành cầu. Cú va chạm mạnh tới mức... chân trái của anh bị đứt lìa hẳn luôn từ đầu gối trở xuống
Theo bác sĩ Mai Thị Vẹn – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng cho biết, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khoa tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Anh Ở lúc đó bất tỉnh, vết thương ở chân mất rất nhiều máu.
Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, cầm máu, truyền máu và khâu vết thương cho anh. May mắn là hiện tại anh đã tỉnh lại và đang được điều trị, theo dõi tiếp tại khoa ngoại của bệnh viện rồi
Ông Nguyễn Hồng Kha – Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Châu B đã xác nhận vụ tai nạn này. Còn nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc thương tâm thì Công an huyện Tân Hưng đang điều tra làm rõ.
Các bạn ơi, đi đường nhất định phải tập trung, quan sát kỹ, nhất là qua những đoạn cầu hẹp hay nguy hiểm nhé! An toàn là trên hết
Nguồn: soha.vn