Nam thanh niên ép vợ cũ "đu idol" rồi tống tiền để trả nợ cờ bạc, kịch bản "plot twist" không ai ngờ

ThoXanhOfficial

New member
5e0d7897806ab8b5ff80.jpg


Ối dồi ôi, câu chuyện này nghe xong mà chỉ biết "What the..." thôi các bạn ạ!

Nhân vật chính của vụ này là anh Tôn (28 tuổi), quê ở huyện Lan Khảo, thành phố Khai Phong, hiện đang thuê trọ tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Anh này đã ly hôn rồi nhưng vẫn liên tục "dính" vào vợ cũ theo kiểu không ai muốn đâu nha!

Nguyên nhân là gì? Tại anh này "nghiện" cờ bạc vl! Đầu năm 2018, anh chơi thua "bay màu" luôn 75 vạn NDT (tầm 2 tỷ rưỡi đấy các bạn ơi ). Vay mượn khắp nơi vẫn không đủ, cuối cùng phải lấy cả xe Audi A6 của anh họ đem đi thế chấp. Không trả được nợ, không chuộc được xe, thế là anh này nghĩ ra một kế hoạch "bựa" đến mức không thể tin nổi: nhờ vợ cũ "thả thính" người đàn ông khác rồi... tống tiền!

e8fecc6e4180ce3bc770.jpg


Khi kể kế hoạch này cho vợ cũ nghe, tưởng bở nhưng chị này từ chối phăng phăng liên tục. Cuối cùng phải dùng "chiêu" tự tử đe dọa thì người vợ mới chịu gật đầu. Thương thật, hai người còn có con trai 2 tuổi nữa chứ

Cầm dao ép nạn nhân và vợ cũ... (không dám viết hết)

Target mà anh Tôn chọn là anh Trương - ông chủ công ty giàu có ở Trịnh Châu. Hai người có quen biết nhưng không thân lắm. Ngày 15/11/2018, anh Tôn hẹn anh Trương đến nhà trọ của vợ cũ với lý do "bàn chuyện làm ăn", rồi sắp xếp cho vợ cũ làm quen với anh này.

Giữa trưa, anh Trương muốn về nhưng bị giữ lại ăn uống. Sau đó anh Tôn lấy cớ đi mua rượu, ra ngoài để vợ cũ ở lại một mình với anh Trương. 30 phút sau quay về thấy chị vợ vẫn không làm gì, anh này đột nhiên rút dao găm ra, nói mình mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết, mong anh Trương tìm việc cho vợ cũ và chăm sóc cô ấy.

Nhưng đó chỉ là lời nói đánh lừa! Dù anh Trương đã đồng ý giúp đỡ nhưng anh Tôn vẫn không thôi, hắn cầm dao năn nỉ (???) hai người phải quan hệ với lý do "phải tận mắt thấy vợ thành người của anh Trương thì mới yên lòng"

Anh Trương cố giành lấy dao nhưng bị thương ở tay. Thấy vậy, anh Tôn cũng tự cứa vào tay mình (wtf?!), rồi cầm dao ép hai người vào phòng ngủ và chụp ảnh lại toàn bộ!

076a5f054b6744a75457.jpg


Tống tiền xong còn ép viết giấy "hối cải" nữa chứ

Sau khi hoàn tất "kế hoạch", anh Tôn đòi anh Trương 50 vạn NDT (khoảng 1 tỷ 7), mặc cả giảm xuống còn 40 vạn (khoảng 1 tỷ 2). Anh Trương gọi về nói với vợ cần 10 vạn để chuyển tiền hàng, rồi vay thêm 30 vạn nữa để đưa cho anh Tôn.

Nhận tiền xong chưa đủ, anh Tôn còn ép anh Trương viết giấy "hối cải" với nội dung khai mình đã h*ại vợ cũ của anh Tôn, tự nguyện bồi thường 40 vạn NDT. Rất cẩn thận, hắn bắt ghi đầy đủ họ tên, số CMND, rồi dùng son của vợ bắt lăn dấu vân tay làm chứng luôn!

Lấy được 40 vạn, anh Tôn chuộc xe cho anh họ, hôm sau hai vợ chồng còn trả nợ rồi dẫn con đi shopping như không có chuyện gì xảy ra ️

Plot twist: Tự "dính bẫy" khi đến ngân hàng

Khi thanh toán, nhân viên thu ngân báo thẻ không dùng được, bảo hai người đến ngân hàng kiểm tra. Đến ngân hàng thì nhân viên lại bảo... nên đến đồn cảnh sát hỏi rõ!

Hóa ra sau khi bị h*i, anh Trương đã báo công an ngay. Cảnh sát nắm rõ tình tiết, đến ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản của chị vợ và theo dõi hành tung của cả hai. Khi hai vợ chồng xuất hiện ngoài đồn (vẫn còn đang do dự chưa vào), cảnh sát gọi vào thẩm vấn luôn. Cuối cùng anh Tôn cũng phải nhận tội.

Tại đồn công an, anh này tỏ ra hối hận, nói mình có lỗi với vợ cũ khi ép cô làm chuyện đó và xin được giảm án cho vợ. Nhưng mà thôi rồi bạn ơi, giờ cả hai đã bị bắt giữ vì tội cướp đoạt tài sản rồi

Câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh về cờ bạc và việc làm những điều mất nhân tính để kiếm tiền trả nợ nhé các bạn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top