Panda006695
New member
Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng, anh L. đã không qua khỏi
Liên quan đến vụ việc gây xôn xao "Nam thanh niên đâm người trọng thương sau khi bị nhắc nhở vượt đèn đỏ", tối 4/4, nguồn tin từ báo Người Đưa Tin cho hay, sau khi được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, đến khoảng 20h50 cùng ngày, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.
"Hoàn cảnh gia đình anh L. cũng khá túng thiếu, ngày thường anh đi ship hàng kiếm sống. Anh đã có vợ và một đứa con còn nhỏ", nguồn tin chia sẻ thêm. Nghe mà đau lòng quá đi mất
Theo như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 11h50 cùng ngày, tại khu vực đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Huệ giao đường Hùng Vương, phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Lúc này, thấy Lê Văn Hoài (16 tuổi), trú phường Đông Thanh, TP.Đông Hà, không đội mũ bảo hiểm, anh Mai Xuân L. (33 tuổi), trú TP.Đông Hà, đã nhắc nhở.
Nguồn: kenh14.vn