Gia đình lo lắng tìm kiếm suốt 3 ngày
Lực lượng công an sau khi nhận được trình báo từ gia đình đã vào cuộc tìm kiếm ngay lập tức. Đến chiều 10/1, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy dưới một con sông, khiến mọi người vô cùng đau xót.
Theo ông Lưu Anh - Trưởng công an xã Trực Hùng (Trực Ninh, Nam Định) cho biết vào tối 10/1, đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở dưới sông, đoạn cách trụ sở công an huyện Nghĩa Hưng khoảng 200m thuộc thị trấn Liễu Đề.
Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an huyện Nghĩa Hưng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do anh đi xe máy lao xuống sông và bị ngạt khí
Đi chơi rồi mất liên lạc hoàn toàn
Quay lại đêm 7/1, khoảng 21h30, anh Đoàn Thanh Tùng (SN 1990, trú tại xã Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định) lấy chiếc xe máy Honda Airblade mới toanh đi ra khỏi nhà. Lúc đi anh nói sang quán trà sữa của chị gái ở thị trấn Cồn.
Nhưng mà đến sáng 8/1, Tùng vẫn chưa về. Gia đình lo lắng gọi điện liên tục nhưng không liên lạc được. Ngay lập tức gia đình đã báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Theo lời chia sẻ của người nhà, tối hôm đó nạn nhân có sang thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng, Nam Định) chơi. Sau đó gia đình không rõ anh đi đâu, hỏi thăm hết bạn bè nhưng đều không có tin tức gì.
Đặc biệt, khi đi khỏi nhà Tùng không có biểu hiện gì bất thường, cũng không mâu thuẫn với ai. Lúc mất tích, anh mặc bộ vest màu xanh, đi xe Airblade mới mua mang BKS 18E1-313.10 có tên Đoàn Thanh Tùng. Giấy tờ tùy thân của anh đều còn nguyên trong cốp xe.
Nguồn: kenh14.vn