ThíchThìNhích
New member
Mới đây, trong đợt ra quân truy quét tệ nạn xã hội tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), công an địa phương đã bắt giữ một đường dây mại dâm cực kỳ "drama". Nhưng đỉnh cao của vụ việc là một trường hợp khiến cả ekip công an phải "giật mình" khi kiểm tra hành chính.
Tưởng gái xinh hóa ra là... anh chàng U40
Nhìn bề ngoài thì vóc dáng nhỏ nhắn, mặc váy xinh xắn, đội tóc giả dài thướt tha. Nhưng khi check căn cước công dân thì ơ kìa - giới tính ghi rõ mõ là NAM!
Qua làm việc, công an xác định đối tượng là Lâm Mưu Thành (39 tuổi), lao động tự do từ nơi khác đến. Nhờ body gầy gò cùng makeup skill khá "xịn", anh ta đã "qua mặt" được nhiều người và hoạt động ngay giữa trung tâm mà không ai ngờ. Tại thời điểm bị bắt, đây là "khách hàng" thứ 4 trong ngày của anh ta luôn đó!
"Kinh doanh" vì tiền nhanh, không ngại tái phạm
Tại cơ quan điều tra, Lâm Mưu Thành thú nhận từng có tiền án tiền sự liên quan đến các hoạt động tương tự. Thấy giá "dịch vụ" ở Quảng Đông cao hơn (khoảng 150 Nhân dân tệ - tương đương hơn 500.000 VNĐ/lượt), anh ta quyết định "chuyển vùng" để kiếm tiền.
Để tăng độ "thuyết phục", anh chàng này đã chịu khó đầu tư mua sắm đồ nữ, tóc giả và các thứ linh tinh khác để "biến hình". Nhưng may sao chỉ sau một ngày tái xuất, anh ta đã bị công an "hốt" gọn. Động cơ? Đơn giản là lười làm việc chân chính, muốn kiếm tiền nhanh bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội thôi!
Thủ đoạn "câu view" khá tinh vi đấy chứ
Khi được hỏi làm sao che giấu được giới tính, đối tượng khai đã lợi dụng triệt để ánh sáng mờ ảo trong các phòng trọ bình dân. Giao dịch tiền nong trước khi vào phòng để tránh "drama" sau này. Đặc biệt, anh ta còn nắm bắt được tâm lý sợ bị công an phát hiện của khách hàng để "bịt miệng" họ nếu lỡ lộ tẩy.
Vụ việc của Lâm Mưu Thành không chỉ là bài học cho bản thân anh ta mà còn phản ánh việc cần siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú, nhà trọ bình dân tại Trung Quốc để ngăn chặn các tệ nạn biến tướng như thế này nha các bạn!
Nguồn: gamek.vn
Tưởng gái xinh hóa ra là... anh chàng U40
Nhìn bề ngoài thì vóc dáng nhỏ nhắn, mặc váy xinh xắn, đội tóc giả dài thướt tha. Nhưng khi check căn cước công dân thì ơ kìa - giới tính ghi rõ mõ là NAM!
Qua làm việc, công an xác định đối tượng là Lâm Mưu Thành (39 tuổi), lao động tự do từ nơi khác đến. Nhờ body gầy gò cùng makeup skill khá "xịn", anh ta đã "qua mặt" được nhiều người và hoạt động ngay giữa trung tâm mà không ai ngờ. Tại thời điểm bị bắt, đây là "khách hàng" thứ 4 trong ngày của anh ta luôn đó!
"Kinh doanh" vì tiền nhanh, không ngại tái phạm
Tại cơ quan điều tra, Lâm Mưu Thành thú nhận từng có tiền án tiền sự liên quan đến các hoạt động tương tự. Thấy giá "dịch vụ" ở Quảng Đông cao hơn (khoảng 150 Nhân dân tệ - tương đương hơn 500.000 VNĐ/lượt), anh ta quyết định "chuyển vùng" để kiếm tiền.
Để tăng độ "thuyết phục", anh chàng này đã chịu khó đầu tư mua sắm đồ nữ, tóc giả và các thứ linh tinh khác để "biến hình". Nhưng may sao chỉ sau một ngày tái xuất, anh ta đã bị công an "hốt" gọn. Động cơ? Đơn giản là lười làm việc chân chính, muốn kiếm tiền nhanh bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội thôi!
Thủ đoạn "câu view" khá tinh vi đấy chứ
Khi được hỏi làm sao che giấu được giới tính, đối tượng khai đã lợi dụng triệt để ánh sáng mờ ảo trong các phòng trọ bình dân. Giao dịch tiền nong trước khi vào phòng để tránh "drama" sau này. Đặc biệt, anh ta còn nắm bắt được tâm lý sợ bị công an phát hiện của khách hàng để "bịt miệng" họ nếu lỡ lộ tẩy.
Vụ việc của Lâm Mưu Thành không chỉ là bài học cho bản thân anh ta mà còn phản ánh việc cần siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú, nhà trọ bình dân tại Trung Quốc để ngăn chặn các tệ nạn biến tướng như thế này nha các bạn!
Nguồn: gamek.vn