Ơ kìa, dạo này ai cũng đang rần rần bàn tán về phim "Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh" của anh Lý Hải đấy! Vừa mới hé lộ hậu trường cảnh quay mà netizen đã "hết hồn" luôn rồi
Đúng là phong cách all-in của đạo diễn Lý Hải, lần này anh lại tiếp tục "chơi lớn" khi mang những cảnh quay cực kỳ chân thật lên màn ảnh. Đỉnh điểm là quay luôn tại nghĩa trang thật chứ không dựng phim trường giả nữa các bạn ơi!
Trong phim, nam thần Thanh Thức vào vai An - một thợ chiếu nghèo sống lay lắt với vợ dưới ghe cả mấy chục năm trời. Ước mơ có căn nhà của anh càng cháy bỏng hơn khi biết vợ có bầu. Nhưng plot twist đau lòng là An lại là người đầu tiên trong hội bạn "ra đi" vì tai nạn, chưa kịp chạm đến giấc mơ trăm tỷ. Buồn hơn nữa, anh còn bị chính hội bạn thân quật mộ để tìm tấm vé số trúng thưởng
Mặc dù có sẵn ma-nơ-canh và diễn viên đóng thế rồi, nhưng Thanh Thức vẫn chủ động xin anh Lý Hải cho tự mình thực hiện cảnh nằm dưới mộ này. Trải nghiệm nằm trong quan tài như "người đã khuất" hàng giờ đồng hồ, chắc chắn là kỷ niệm khó quên và ám ảnh nhất đời với anh, vì vừa khó diễn lại vừa đáng sợ hơn mình tưởng rất nhiều luôn!
"Vai An để lại ấn tượng sâu đậm với Thanh Thức lắm. Thật sự đến giờ nhắc lại mình vẫn còn nổi da gà hết cả người, không biết nói sao cho mọi người hiểu được cảm giác mình đã trải qua. Ngay từ lúc đọc kịch bản đã thấy sợ cảnh này rồi, đến khi nằm trong quan tài với giấy mã đã được chuẩn bị, mặc thêm áo quan người chết thì tâm lý càng chùng xuống, căng thẳng và sợ hãi kinh khủng", Thanh Thức tâm sự.
Anh Lý Hải còn kể lại là vì quá sợ, mặt Thanh Thức trở nên xanh xao, trắng bệch không còn chút máu nào, trông y hệt người đã nằm trong mộ từ lâu luôn á! Thế nhưng Thanh Thức vẫn không để nỗi sợ lấn át mà tiếp tục hoàn thành cảnh quay, chấp nhận nằm trong quan tài đóng kín dưới trời mưa như trút để có được những thước phim chân thật nhất
Được biết, bối cảnh cảnh đào mộ ghê rợn này được quay tại một nghĩa trang có thật ở làng chiếu Định Yên đấy! Hầu hết khu nghĩa trang đều đã có mộ chôn rồi, chỉ còn dư ra một mảnh đất nhỏ, anh Lý Hải và ekip phải xin phép và được chính quyền địa phương đồng ý mới bắt tay vào làm. Sau đó còn thuê cả đội đào mộ chuyên nghiệp để tạo hình ngôi mộ cho chuẩn nữa!
Ngoài ra, vì liên tục xịt nước tạo hiệu ứng mưa trong 48 tiếng ngày đêm liền tù tì, phần mộ thường xuyên bị ngập nước. Cứ mỗi lần cắt cảnh, ekip với hơn 20 người lại phải lao đến dùng xô, gàu tát hết nước ra khỏi mộ để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Từng cảnh tại nghĩa trang đều được chăm chút tỉ mỉ để đem đến trải nghiệm màn ảnh khác biệt cho khán giả. Không chỉ đầu tư bối cảnh, phần tạo hình nhân vật cũng được anh Lý Hải chú trọng và tìm hiểu kỹ càng lắm!
Dù là cảnh quay góc rộng nhưng vì muốn đem lại những giây phút giật gân và ghê sợ nhất, anh Lý Hải đã thuê nghệ nhân đúc khuôn mặt ma-nơ-canh y hệt diễn viên. Các chuyên viên trang điểm còn được huy động để gắn từng sợi lông mày, lông mi cho gương mặt ma-nơ-canh. Kết quả là chiếc mặt ma-nơ-canh thế thân rất giống thật, khiến chính Thanh Thức nhìn cũng phải "sởn tóc gáy" luôn
Nguồn: svvn.tienphong.vn