Chào hội mê drama sắc đẹp! Lần này không phải thính gì đâu mà là câu chuyện cực kỳ ý nghĩa từ anh chàng Hoàng Đặng Phước Ân - nam thần đang hot rần rần tại Mr World Vietnam 2024 nè!
Nam sinh RMIT này không chỉ visual chuẩn bạn trai cả trường, mà còn có dự án nhân ái về thời trang siêu ấn tượng. Chàng trai gen Z này đã mượn thời trang để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường - nghe xong là phải stan ngay!
Hiện tại, Hoàng Đặng Phước Ân đang ngồi trên ghế nhà trường ĐH RMIT, học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thời trang (xịn xò không nói nhiều). Không chỉ thế, anh chàng sinh năm 2004 này còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp luôn á - chuẩn tài năng toàn diện rồi!
Vừa qua, câu chuyện về thời trang bền vững đã giúp Phước Ân lọt top 7 phần thi hướng đến các giá trị cộng đồng tại Mr World Vietnam 2024, khiến netizen phải chú ý sấp mặt. Anh chàng mang đến cuộc thi dự án "PÂ Donate" - thu gom quần áo cũ với mục đích từ thiện, nhằm tái sử dụng và tái chế. Nghe là thấy ý nghĩa lắm rồi!
Đỉnh điểm là sau thời gian khởi động, dự án này đã thu về được hơn 1 tấn trang phục cũ luôn á! Con số ấn tượng này chứng minh tính thiết thực và ý nghĩa của dự án không phải dạng vừa đâu. Trong thời gian tới, anh còn sẽ tiếp tục phát triển chi nhánh hai của "PÂ Donate" bằng việc thu gom các mảnh vải vụn từ sản xuất để may túi xách nữa đó - tầm nhìn xa vậy sao!
Trong khuôn khổ cuộc thi, Hoàng Đặng Phước Ân cũng đang đứng vị trí thứ hai tại bảng xếp hạng nam vương được yêu thích nhất. Tuy chưa sở hữu hình thể 6 múi cực phẩm như các thí sinh khác, song nam sinh RMIT này được đánh giá cao với gương mặt điển trai chuẩn soái ca và thành tích học tập ấn tượng không chê vào đâu được.
Anh chàng gây ấn tượng với những lần thuyết trình, giao lưu bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát như gió (chuẩn flex luôn!). Không chỉ vậy, anh cũng dần chinh phục các fan sắc đẹp nhờ sự chỉn chu, đầu tư về thời trang mỗi lần xuất hiện trước công chúng và sự thân thiện, hòa đồng khi tham gia các sự kiện hay chia sẻ trên mạng xã hội. Vibe tích cực là đây!
Xuất phát từ mục tiêu ban đầu khi đến với cuộc thi là truyền tải thông điệp về thời trang bền vững, thân thiện với môi trường, Hoàng Đặng Phước Ân trung thành với những bộ trang phục tái chế, khai thác chất liệu văn hóa, thiên nhiên Việt Nam. Nghe xong là thấy tự hào quá đi mất!
Tại vòng sơ khảo, Hoàng Đặng Phước Ân diện suit tái chế, lấy ý tưởng từ "rừng vàng biển bạc" - concept siêu ý nghĩa! Theo đó, phần áo có màu kem, được đính thêm màu trắng, xanh tạo nên sự óng ánh cho trang phục, lấy cảm hứng từ dòng sông của miền Tây khi chiều tà (romantique vậy sao ơi!).
"Khai thác chất liệu văn hóa, thiên nhiên Việt Nam vào thời trang cũng là cách mà tôi thể hiện tình yêu quê hương, sự tự hào và góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước mình tới bạn bè trên khắp thế giới", anh chia sẻ. Nghe mà muốn support hết mình luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn