Nam thần nhảy cầu Canada công khai là Gay, câu chuyện chạm đến trái tim

KiSweet

New member
e532ff1da3800d3b03aa.jpg


Aidan Faminoff - chàng vận động viên nhảy cầu đến từ Canada cảm thấy đã đến lúc phải sống thật với chính mình rồi. Và đây là tâm thư chạm đến trái tim của anh chàng nha!

Sau một cuộc thi, cả đoàn VĐV bơi lội và nhảy cầu của bang Florida bay về nhà. Trong mấy tiếng ngắn ngủi trên máy bay, có bạn lôi chiếc loa bluetooth ra mở nhạc luôn. Lúc đó mình không thấy buồn chán nữa, quyết định đứng dậy nhảy múa thôi. Và rồi cả đám bạn bè cùng tham gia, nhún nhảy theo nhạc vui hết nấc

aa183bde608c6992ed68.jpg


Khoảnh khắc đó khiến mình thấy thoải mái vô cùng khi ở cạnh đồng đội. Với các bạn ấy, mình không chỉ là một VĐV nhảy cầu thôi đâu. Mình có thể là gia đình với họ và mọi người chấp nhận hoàn toàn con người mình, kể cả những phần hơi "lạc quẻ" một tí

Hồi lớp 6, mình nhận ra bản thân là gay. Nhưng mãi đến khi vào đại học mình mới dám kể chuyện này ra. Lúc đó mình cứ thắc mắc mãi, sao mình chỉ bị thu hút bởi các chàng trai thế nhỉ? Suốt những năm phổ thông, mình giữ bí mật này cho riêng mình. Mình tự lừa dối bản thân là một con người khác, cố hòa lẫn vào những cậu bạn "bình thường" khác.

Nhưng càng ngày càng không chịu nổi luôn á. Mình phát ốm khi nghe lũ bạn tán dóc về các cô gái xinh xắn dễ thương. Mình muốn hét toáng lên, thừa nhận chỉ bị hấp dẫn bởi con trai thôi. Bực bội vì không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình

cc3149f216f797933b45.jpg


Rồi mình tìm đến nhảy cầu, tập luyện hàng ngày sau mỗi giờ học. Đó là cách mình giải phóng tâm trí, tập trung vào việc ném bản thân xuống hồ từ độ cao 10m.

Phải đến tháng cuối cùng năm cấp 3, mình mới đủ can đảm để lần đầu tiên kể với người khác. Một trong những bạn thân của mình - một cô bạn gái đang rất hạnh phúc bên bạn gái của cô ấy. Cô ấy không giấu giếm việc mình là người lưỡng tính. Cô ấy là động lực để mình tự tin nói ra tất cả, khi chúng mình ngồi trong xe. Phản ứng của cô ấy làm mình shock luôn!

"Aidan, tớ biết cậu là Gay nhiều năm rồi mà"

3478d03c18a689e0cd52.jpg


Câu nói này khiến mình bật cười, nhưng cũng chua xót lắm. Mình tưởng mình đã che giấu kỹ lắm rồi nhưng hóa ra... không phải Nước mắt mình cứ thế lăn dài trên má. Mình khóc vì đây là lần đầu tiên mình chấp nhận con người thật của chính mình.

2 năm sau, mình vào trường đại học bang Florida. Vào ngày 11/10/2016 - ngày "Come out" quốc gia, mình đã công khai trên mạng xã hội, cho cả thế giới biết mình là gay

Trước đó vài hôm, mình đã nói sự thật với bố mẹ. Sự chấp nhận của họ mới là điều quan trọng nhất. Mẹ mình thì có thể hiểu được, nhưng nghĩ đến phản ứng của bố, mình chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Mình sợ bố không thể chấp nhận mình. May quá, bố cũng thấu hiểu mọi chuyện. Có được sự ủng hộ từ gia đình mới khiến mình tự tin trước xã hội được.

a383598a7d917ee9c73e.jpg


Giờ đây, mình như được giải thoát vậy á. Sức ép đè nặng bấy lâu nay đã dỡ bỏ rồi. Mình nhận được cực nhiều tin nhắn ủng hộ, họ nói mình thật dũng cảm khi quyết định công khai. Khi bước vào đội tuyển nhảy cầu của trường đại học, mình cũng kể với các đồng đội luôn. Thế nên giờ mình cảm thấy thoải mái, tự tin và trở thành một VĐV tốt hơn nữa

Nếu có một lời khuyên gửi đến mọi người, mình muốn nói: hãy là chính bạn và đừng để bất cứ ai kéo bạn xuống đáy tuyệt vọng. Đây là cuộc sống của bạn, hãy nắm lấy nó và sống theo những gì bạn muốn. Những bạn trong cộng đồng LGBT, đừng sợ hãi khi "come out" nhé!

Chúng ta đều là con người và xứng đáng được đối xử công bằng. Mình là gay, và mình tự hào về điều đó! ✨

Aidan Faminoff, 19 tuổi, là sinh viên trường đại học bang Florida, Mỹ. Aidan là người Canada, từng giành HC đồng tại giải Junior Pan Am Championships ở nội dung nhảy cầu 3m, HC đồng tại giải Canada Olympic Trials 2016.

Visual của Aidan thì không cần bàn cãi luôn nha:

ac34c1905cc9bd7dad60.jpg


babe5f671457496ff96a.jpg


4478d4b33663ea379c1d.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top