Cao Minh Đạt comeback màn ảnh nhỏ cùng dàn sao trẻ trong "Ván cờ danh vọng" và nhận về bão tương tác từ khán giả nè!
Nhắc đến Cao Minh Đạt là nhắc đến một nam diễn viên vừa visual lãng tử, vừa diễn xuất đỉnh cao không chê được điểm nào. Anh được phong tặng danh hiệu "ông hoàng phim truyền hình" với loạt phim huyền thoại từng làm mưa làm gió như: Những đứa con thành phố, Con nhà nghèo, Blouse Trắng, Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Lục Vân Tiên. Không chỉ sở hữu nhan sắc cực phẩm, anh còn cân được từ vai chính diện đến vai phản diện một cách xuất sắc luôn á!
Chính vì thế, màn comeback của anh trong phim "Ván cờ danh vọng" nhận về vô vàn sự chú ý từ khán giả. Đặc biệt, dàn sao trẻ cùng đóng phim với anh cũng không ngớt lời ngưỡng mộ tinh thần tâm huyết với nghề của đàn anh này nha!
Trong phim lần này, Cao Minh Đạt vào vai ông Tính – vị chủ tịch quyền lực của một tập đoàn lớn, đồng thời là ba của Bảo Vy (Tường Vi) và là chồng của bà Ngọc (Phúc An). Về màn tái hợp với tiền bối sau hơn 4 năm, Tường Vi chia sẻ: "Lâu lắm rồi mới làm việc với anh. Hơn chục năm trước, cả hai đóng vai người yêu. Giờ hai anh em nhìn nhau mắc cười lắm luôn. Anh Đạt nói, lần đầu làm việc là đóng vai người yêu, sau đó đóng vai anh rể và bây giờ là lên chức ba luôn rồi"
Tường Vi thật lòng ngưỡng mộ, cô và mọi người đều thấy Cao Minh Đạt "kinh khủng" lắm khi diễn xuất, nội lực và tinh tế đến từng chi tiết. Có những ngày quay dài, nữ ngôi sao mệt lử đôi khi vấp váp và quên thoại. Tuy nhiên, khi diễn cùng đàn anh, cô phải luôn giữ tinh thần: "Không nha, phải học thuộc kỹ nha!"
Không chỉ là một diễn viên chuyên nghiệp, Cao Minh Đạt còn là một đàn anh có tâm lắm nha: "Có những cảnh lấy cận của Vi, anh Đạt vẫn diễn đúng tông cảm xúc, không diễn mồi, diễn lưng chừng. Đối với Vi, điều này cực kỳ đáng quý luôn. Vi cũng muốn làm điều tương tự với các bạn diễn khác, sau khi được anh Đạt truyền năng lượng. Vi cảm thấy tốt khi làm việc với anh Đạt, được học hỏi nhiều lắm. Cứ sau mỗi cảnh quay, mình muốn lại ôm anh một cái, cảm ơn anh hỗ trợ mình trong vai diễn", Tường Vi bày tỏ.
Không chỉ hợp vibe với Cao Minh Đạt, Anh Tài còn cho rằng diễn viên Đào Vân Anh (đóng vai bà Thư – mẹ của Thái Dương) là người rất có tâm với nghề, có tâm với bạn diễn lắm. "Những cảnh khó chưa lấy được cảm xúc, chị Đào Vân Anh đều hỗ trợ hết mình. Khi mình làm chưa tốt, chị sẽ làm lại y chang, diễn cho mình luôn. Ai cũng sẽ đi đường dây cho mọi người, không bao giờ bỏ bạn diễn của mình. Chị là người truyền lửa cho mình. Diễn với chị rất đã", Anh Tài chia sẻ.
Được diễn chung với các tiền bối tên tuổi vốn nổi tiếng từ rất sớm, Chế Nguyễn Quỳnh Châu hào hứng bày tỏ sự tôn trọng với Cao Minh Đạt, Đào Vân Anh và Ngọc Tưởng. Cô chia sẻ: "Dù Châu gặp anh Đạt 1 - 2 cảnh nhưng mỗi khi thấy anh trên set, mình đều ngồi coi, vì thích lắm. Như chị Vi nói, các anh chị rất tinh tế và chuyên nghiệp trong từng cái chớp mắt, vung tay, chụp ly mà mười lần như một. Thật sự, rất đẳng cấp. Anh chị thoải mái, không hề giấu nghề. 'Châu, em lấy tâm lý từ khúc này nè'. Phân tích kịch bản, tách câu, chỉ cho mình và những cái đó Châu nghĩ là may mắn của mình lắm".
Ngoài ra, nàng Á hậu cũng cảm thấy may mắn khi được làm việc với Tường Vi, Anh Tài và Quốc Huy. Họ đều là những người có tên tuổi, song thái độ chuyên nghiệp, nhiệt tình hết sức. "Qua phim này, mình được truyền lửa, học hỏi và khá lên tí tí kinh nghiệm. Khi làm diễn viên, làm việc cùng ekip với tinh thần như vậy, mình gọi là 'phước phần' luôn. Bởi lẽ, không phải phim nào, dự án nào mình cũng được gặp những con người vì điện ảnh, vì phim ảnh như thế đâu", Chế Nguyễn Quỳnh Châu bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn