Nghe xong story của Eunhyuk (Super Junior) mà tim đau quá trời quá đất luôn á Dù nổi như cồn nhưng mặt trái của ánh hào quang trong làng giải trí Hàn lại khắc nghiệt đến thế này đây!
Trong tập mới của Mr. House Husband 2, Eunhyuk đã trải lòng rằng anh vừa mới mua một căn nhà xịn sò để sống cùng gia đình: "Tôi nghĩ mình nên sống với gia đình, vậy nên tôi đã dùng gần như toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng vào bất động sản".
Nam thần tượng còn tâm sự thêm: "Trong khi tôi quảng bá với Super Junior, tôi đã phải xa cha mẹ trong gần 20 năm và tôi không thể làm gì nhiều cho họ. Vì vậy, hiện tại mục tiêu của tôi là trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, bù đắp cho cha mẹ quãng thời gian đã qua".
Nghe mà thương quá đi! Là thành viên của một trong những boygroup đình đám nhất thế hệ thứ 2 K-pop, Eunhyuk luôn trong trạng thái bận rộn 24/7, không có thời gian dành cho family.
Nhưng đằng sau quyết định mua nhà này lại có một câu chuyện còn đau lòng hơn nhiều. Năm 2017, mẹ Eunhyuk được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi kẽ, và bà chỉ có thể sử dụng 37% phổi của mình. Eunhyuk giải thích: "Bệnh viện đề nghị mẹ tôi nên được ghép phổi. Nếu được ghép phổi, thì mẹ có thể sống nhiều nhất là 7 năm".
Anh tiếp tục: "Thành thật mà nói, lý do tôi quyết định sống với gia đình là vì sức khỏe của mẹ tôi đã suy kiệt. Bác sĩ không cho chúng tôi biết thời gian cụ thể mà bà ấy còn lại, nhưng họ luôn nói với chúng tôi rằng hãy chuẩn bị tinh thần".
Nước mắt bắn ra luôn rồi Eunhyuk còn kể rằng mỗi khi nghe tiếng ho của mẹ không được khỏe, anh sẽ vội chạy xuống kiểm tra xem bà có ổn không. Chỉ khi nào chắc chắn mẹ an toàn, anh mới yên tâm đi ngủ được. Hiện tại, Eunhyuk cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi có thể chăm sóc và tận hưởng từng khoảnh khắc bên cha mẹ.
Mẹ anh cũng cảm nhận được tất cả tình yêu thương mà con trai dành cho mình. Bà chia sẻ: "Eunhyuk là đứa con trai khiến trái tim tôi vô cùng cảm động. Tôi muốn luôn ở bên cạnh con trai mình. Đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi khi được sống cùng con".
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Trong tập mới của Mr. House Husband 2, Eunhyuk đã trải lòng rằng anh vừa mới mua một căn nhà xịn sò để sống cùng gia đình: "Tôi nghĩ mình nên sống với gia đình, vậy nên tôi đã dùng gần như toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng vào bất động sản".
Nam thần tượng còn tâm sự thêm: "Trong khi tôi quảng bá với Super Junior, tôi đã phải xa cha mẹ trong gần 20 năm và tôi không thể làm gì nhiều cho họ. Vì vậy, hiện tại mục tiêu của tôi là trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, bù đắp cho cha mẹ quãng thời gian đã qua".
Nghe mà thương quá đi! Là thành viên của một trong những boygroup đình đám nhất thế hệ thứ 2 K-pop, Eunhyuk luôn trong trạng thái bận rộn 24/7, không có thời gian dành cho family.
Nhưng đằng sau quyết định mua nhà này lại có một câu chuyện còn đau lòng hơn nhiều. Năm 2017, mẹ Eunhyuk được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi kẽ, và bà chỉ có thể sử dụng 37% phổi của mình. Eunhyuk giải thích: "Bệnh viện đề nghị mẹ tôi nên được ghép phổi. Nếu được ghép phổi, thì mẹ có thể sống nhiều nhất là 7 năm".
Anh tiếp tục: "Thành thật mà nói, lý do tôi quyết định sống với gia đình là vì sức khỏe của mẹ tôi đã suy kiệt. Bác sĩ không cho chúng tôi biết thời gian cụ thể mà bà ấy còn lại, nhưng họ luôn nói với chúng tôi rằng hãy chuẩn bị tinh thần".
Nước mắt bắn ra luôn rồi Eunhyuk còn kể rằng mỗi khi nghe tiếng ho của mẹ không được khỏe, anh sẽ vội chạy xuống kiểm tra xem bà có ổn không. Chỉ khi nào chắc chắn mẹ an toàn, anh mới yên tâm đi ngủ được. Hiện tại, Eunhyuk cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi có thể chăm sóc và tận hưởng từng khoảnh khắc bên cha mẹ.
Mẹ anh cũng cảm nhận được tất cả tình yêu thương mà con trai dành cho mình. Bà chia sẻ: "Eunhyuk là đứa con trai khiến trái tim tôi vô cùng cảm động. Tôi muốn luôn ở bên cạnh con trai mình. Đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi khi được sống cùng con".
Nguồn: svvn.tienphong.vn