Tự tay đánh bay sự nghiệp, nam thần một thời giờ nhận "trái đắng" ở tuổi xế chiều
Mới đây, trang QQ đăng tải hình ảnh Tôn Hưng lái máy xúc trên sa mạc Ninh Hạ khiến cõi mạng dậy sóng. Trong clip, với mái tóc bạc phơ, nam diễn viên vẫn cười nói vui vẻ, ăn mặc thoải mái với outfit siêu đơn giản. Không ít fan ngỡ ngàng vì Tôn Hưng từng là nam thần đỉnh của chóp một thời cơ mà!
Ông sinh năm 1963 ở Quảng Đông, xuất thân khó khăn nên sẵn sàng làm mọi công việc để kiếm tiền. Năm 1986, vận may mỉm cười khi Tôn Hưng giành ngôi quán quân cuộc thi Hoa vương Truyền hình Hong Kong do đài ATV tổ chức, từ đó bước chân vào làng giải trí và trở thành diễn viên. Tên tuổi của ông càng hot hơn khi chuyển hướng sang Đài Loan phát triển sự nghiệp.
Sau khi debut, sự nghiệp của Tôn Hưng lên như diều gặp gió nhờ ngoại hình "đẹp trai như Châu Nhuận Phát". Ngoài vai Quách Tĩnh trong Thần điêu đại hiệp 1998, Tôn Hưng còn được giao nhiều vai võ hiệp chính diện khác như Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994), Điền Bá Quang trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001)… Bên cạnh đó là loạt phim nổi tiếng như Hoa Mộc Lan, Rung động bất chợt, Thất hiệp ngũ nghĩa, Thiên sư Chung Quỳ, Tuyệt đại song kiều, Nữ tuần án, 101 lời cầu hôn...
**Từ nghèo khó lên đỉnh vinh quang rồi... tự đào hố chôm mình**
Từ một chàng trai nghèo khó, nhờ visual đỉnh cao và sự nghiệp diễn xuất thuận buồm xuôi gió, Tôn Hưng hoàn toàn thay đổi và dần "mất bản thân" với lối sống buông thả. Ông sẵn sàng "có mới nới cũ", bỏ vợ để chạy theo tình trẻ. Nam tài tử kết hôn với người vợ đầu tiên là nhà văn Phan Dương, cả hai có chung một cô con gái.
Danh vọng và tiền tài sớm che mờ mắt, trong khi vợ đang mang bầu, Tôn Hưng đã rơi vào lưới tình của cô nàng quán quân Hoa hậu Malaysia - Lâm Mỹ Trinh sau khi gặp gỡ tại một sự kiện. Tháng 2/2001, Tôn Hưng ly hôn với Phan Dương với lý do "hết feelings" và nhanh chóng cưới người đẹp Lâm Mỹ Trinh, cả hai có một con trai tên Tôn Hằng.
Tưởng chừng nam diễn viên đào hoa sẽ "ngoan" bên người vợ thứ hai, nhưng không! Ông lại tiếp tục "đổ" nhan sắc diễn viên múa Lạc Lị Na, cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ luôn
**Scandal dùng chất cấm - cú ngã không hồi phục**
Mặc dù bê bối về đời tư nhưng với sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến nam tài tử. Thứ thực sự đánh chìm Tôn Hưng không còn cơ hội comeback showbiz là khi bị bắt vì sử dụng ma túy năm 2011, đồng phạm chính là Lạc Lị Na. Trong quá trình điều tra, Tôn Hưng vẫn kiên quyết bảo vệ tình trẻ, nhưng cả hai chia tay ngay khi ông bị tạm giam.
Sau khi bị tạm giam 20 ngày, Tôn Hưng được thả và mở họp báo xin lỗi người hâm mộ, đồng thời quay về tìm vợ cũ Lâm Mỹ Trinh cầu xin tha thứ. Cả hai "gương vỡ lại lành", nhờ vậy cũng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.
Nhưng thời gian sau, Tôn Hưng lại bị bắt gặp thân mật với một người phụ nữ lạ mặt. Cả hai thân thiết, khóa môi giữa chốn đông người khiến vợ ông dứt khoát tuyên bố ly hôn. Đúng là "giang san dễ đổi, bản tính khó dời" 
**Tuổi U70 phải lái máy xúc, hát hội chợ kiếm sống**
Hàng loạt bê bối biến tài tử một thời thành nghệ sĩ bị "block" toàn tập, không còn cơ hội hoạt động trong showbiz. Sau đó, Tôn Hưng phải đi làm DJ trong các quán bar, hát tại hội chợ. Tuổi 61, ông vẫn giữ vẻ ngoài khá phong độ, không khác nhiều thời còn hào quang trên màn ảnh, dù đã trải qua cả giai đoạn "lên đỉnh vinh quang" lẫn "rơi xuống vực thẳm"
Ngoài công việc lái xe, gần đây ông thử sức với nghề DJ, ca hát hội chợ. Hiện tại ông mở một nhà nghỉ B&B ở Ninh Hạ, và tự mình lái máy xúc. Nhắc đến Tôn Hưng, khán giả quên béng ông từng là "Dương Tiêu điển trai nhất màn ảnh xứ Trung", mà chỉ nhớ đến drama ngoại tình, sử dụng chất cấm. Giờ đây, ông chỉ có thể sống một cuộc sống cô độc, lủi thủi một mình.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, trang QQ đăng tải hình ảnh Tôn Hưng lái máy xúc trên sa mạc Ninh Hạ khiến cõi mạng dậy sóng. Trong clip, với mái tóc bạc phơ, nam diễn viên vẫn cười nói vui vẻ, ăn mặc thoải mái với outfit siêu đơn giản. Không ít fan ngỡ ngàng vì Tôn Hưng từng là nam thần đỉnh của chóp một thời cơ mà!
Ông sinh năm 1963 ở Quảng Đông, xuất thân khó khăn nên sẵn sàng làm mọi công việc để kiếm tiền. Năm 1986, vận may mỉm cười khi Tôn Hưng giành ngôi quán quân cuộc thi Hoa vương Truyền hình Hong Kong do đài ATV tổ chức, từ đó bước chân vào làng giải trí và trở thành diễn viên. Tên tuổi của ông càng hot hơn khi chuyển hướng sang Đài Loan phát triển sự nghiệp.
Sau khi debut, sự nghiệp của Tôn Hưng lên như diều gặp gió nhờ ngoại hình "đẹp trai như Châu Nhuận Phát". Ngoài vai Quách Tĩnh trong Thần điêu đại hiệp 1998, Tôn Hưng còn được giao nhiều vai võ hiệp chính diện khác như Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994), Điền Bá Quang trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001)… Bên cạnh đó là loạt phim nổi tiếng như Hoa Mộc Lan, Rung động bất chợt, Thất hiệp ngũ nghĩa, Thiên sư Chung Quỳ, Tuyệt đại song kiều, Nữ tuần án, 101 lời cầu hôn...
**Từ nghèo khó lên đỉnh vinh quang rồi... tự đào hố chôm mình**
Từ một chàng trai nghèo khó, nhờ visual đỉnh cao và sự nghiệp diễn xuất thuận buồm xuôi gió, Tôn Hưng hoàn toàn thay đổi và dần "mất bản thân" với lối sống buông thả. Ông sẵn sàng "có mới nới cũ", bỏ vợ để chạy theo tình trẻ. Nam tài tử kết hôn với người vợ đầu tiên là nhà văn Phan Dương, cả hai có chung một cô con gái.
Danh vọng và tiền tài sớm che mờ mắt, trong khi vợ đang mang bầu, Tôn Hưng đã rơi vào lưới tình của cô nàng quán quân Hoa hậu Malaysia - Lâm Mỹ Trinh sau khi gặp gỡ tại một sự kiện. Tháng 2/2001, Tôn Hưng ly hôn với Phan Dương với lý do "hết feelings" và nhanh chóng cưới người đẹp Lâm Mỹ Trinh, cả hai có một con trai tên Tôn Hằng.
Tưởng chừng nam diễn viên đào hoa sẽ "ngoan" bên người vợ thứ hai, nhưng không! Ông lại tiếp tục "đổ" nhan sắc diễn viên múa Lạc Lị Na, cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ luôn
**Scandal dùng chất cấm - cú ngã không hồi phục**
Mặc dù bê bối về đời tư nhưng với sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến nam tài tử. Thứ thực sự đánh chìm Tôn Hưng không còn cơ hội comeback showbiz là khi bị bắt vì sử dụng ma túy năm 2011, đồng phạm chính là Lạc Lị Na. Trong quá trình điều tra, Tôn Hưng vẫn kiên quyết bảo vệ tình trẻ, nhưng cả hai chia tay ngay khi ông bị tạm giam.
Sau khi bị tạm giam 20 ngày, Tôn Hưng được thả và mở họp báo xin lỗi người hâm mộ, đồng thời quay về tìm vợ cũ Lâm Mỹ Trinh cầu xin tha thứ. Cả hai "gương vỡ lại lành", nhờ vậy cũng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.
Nhưng thời gian sau, Tôn Hưng lại bị bắt gặp thân mật với một người phụ nữ lạ mặt. Cả hai thân thiết, khóa môi giữa chốn đông người khiến vợ ông dứt khoát tuyên bố ly hôn. Đúng là "giang san dễ đổi, bản tính khó dời"
**Tuổi U70 phải lái máy xúc, hát hội chợ kiếm sống**
Hàng loạt bê bối biến tài tử một thời thành nghệ sĩ bị "block" toàn tập, không còn cơ hội hoạt động trong showbiz. Sau đó, Tôn Hưng phải đi làm DJ trong các quán bar, hát tại hội chợ. Tuổi 61, ông vẫn giữ vẻ ngoài khá phong độ, không khác nhiều thời còn hào quang trên màn ảnh, dù đã trải qua cả giai đoạn "lên đỉnh vinh quang" lẫn "rơi xuống vực thẳm"
Ngoài công việc lái xe, gần đây ông thử sức với nghề DJ, ca hát hội chợ. Hiện tại ông mở một nhà nghỉ B&B ở Ninh Hạ, và tự mình lái máy xúc. Nhắc đến Tôn Hưng, khán giả quên béng ông từng là "Dương Tiêu điển trai nhất màn ảnh xứ Trung", mà chỉ nhớ đến drama ngoại tình, sử dụng chất cấm. Giờ đây, ông chỉ có thể sống một cuộc sống cô độc, lủi thủi một mình.
Nguồn: soha.vn