Hôm qua một anh trong Hội CĐV Việt Nam khoe phè phè là đã xong xuôi chuyện đi lại cho nhóm CĐV VFS rồi, cứ đến hẹn là lên đường cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng thôi
Anh CĐV này hype max luôn, nói năm nay là năm son của bóng đá Việt Nam nên kỳ vọng phải siêu to khổng lồ vào thành tích ở AFF Cup lần này. Tin chắc nịch vào chung kết rồi... vô địch luôn á!
Sự hào hứng trong lòng fan về diện mạo đội tuyển là có thật đấy, và cái này cực kỳ quan trọng với một đội tuyển chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó phải kể đến những chiến thắng liên tục trong giải giao hữu và các trận tập huấn càng làm niềm tin của fan dày lên nữa
Nhân tiện bàn chuyện vô địch AFF Cup, chợt nhớ tháng trước ngồi với thầy Calisto và nhắc lại kỳ tích năm 2008. Ông thầy người Bồ Đào Nha này chia sẻ thật lòng rằng nhiều người nhớ mãi bàn thắng của Công Vinh đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup, nhưng ấn tượng nhất với ông lại là Vũ Như Thành - người đã chơi cực đỉnh mùa giải đó ️
Ông nói giải năm đấy tất cả các tiền đạo xịn nhất Đông Nam Á đều phải e sợ Vũ Như Thành, vì Thành chỉ huy hàng phòng ngự xuất sắc, lại đọc vị được tất cả, cộng thêm một Dương Hồng Sơn có lúc chơi thật sự xuất thần
Sau đó nhắc đến AFF Cup 2010 thì thầy Calisto buồn bã lắm, nói giải đấy buộc phải chơi tấn công thực tế không phải vì tư thế nhà vô địch như ông từng nêu, mà vì hàng thủ năm đó không phải dạng cao dù vẫn còn Vũ Như Thành...
Nguồn: soha.vn