Nam sinh Y khoa giải cứu bác đi biển đuối nước: Lần đầu cấp cứu ngoài đời thực mà run cả tay

2afb21b2bbeb28057f69.jpg


Đi biển chơi chill với gia đình mà bỗng nhiên phải lao vào cứu người, bạn có dám không? Câu chuyện này nghe mà thấy cả hồi hộp lẫn cảm phục luôn á!

Theo báo Tiền Phong đưa tin ngày 31/7, vào khoảng 16h10 ngày 29/7, trong lúc đang du lịch tại bãi biển Hải Hòa (Thanh Hóa) cùng gia đình, Phạm Tuấn Hùng - sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và em trai bỗng phát hiện một người đàn ông vừa được kéo lên bờ trong tình trạng đuối nước. Lúc đến gần, bạn nam này nhận ra mọi người đang cố ép tim cho nạn nhân nhưng... chưa đúng kỹ thuật rồi!

"Lần đầu trực tiếp đối mặt với một ca cấp cứu thực tế nên tôi còn bỡ ngỡ và chần chừ vài giây. Đúng lúc đó, bố hỏi: 'Họ làm đúng kỹ thuật không con?'. Câu hỏi ấy giúp tôi lấy lại bình tĩnh để tiến đến thay thế và thực hiện hồi sức tim phổi cho nạn nhân", Hùng kể lại.

89bd8c5dc900b26e5d41.png


Trong quá trình cấp cứu, Hùng nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều người xung quanh. Một người dân phối hợp thổi ngạt theo hướng dẫn của bạn nam sinh, trong khi lực lượng công an nhanh chóng giải tán đám đông để tạo không gian, giúp việc hồi sức diễn ra thuận lợi hơn. Sau nhiều phút kiên trì ép tim và khoảng 2-3 chu kỳ thổi ngạt, nạn nhân bắt đầu ho và tự thở trở lại. Lúc đó mới gọi là thở phào được chứ!

"Lúc đó tôi giảm dần nhịp và lực ép, sau đó kiểm tra mạch, hô hấp, ý thức rồi hỏi những câu đơn giản để đánh giá khả năng nhận thức. Khi bác bắt đầu trả lời được và làm theo các hướng dẫn như mở miệng để kiểm tra đường thở, tôi mới yên tâm phần nào", Hùng chia sẻ.

Theo VTC News đưa tin, người đàn ông sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn để tiếp tục điều trị. Suốt quãng đường đến bệnh viện, Hùng vẫn liên tục theo dõi mạch, hô hấp và trò chuyện với bệnh nhân để đánh giá tình trạng tỉnh táo. Pro quá đi mất thôi! ‍⚕️

Khi đến nơi, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận cấp cứu. Sau thăm khám, ê-kíp xác nhận chức năng tim và phổi của nạn nhân đã ổn định.

"Đến lúc nghe bác sĩ nói tim và phổi của bệnh nhân đều ổn định, tôi mới thực sự thở phào", Hùng bộc bạch.

2665a9d101c36137d139.jpg


Sau khi hoàn tất việc bàn giao và tường trình, Hùng mới biết người đàn ông đi biển một mình, không có người thân ở bên khi gặp nạn. Nghe mà thấy xót xa luôn á!

Hùng cho biết đây là lần đầu tiên trực tiếp cấp cứu một người ngoài thực tế. Trước đó, bạn ấy chỉ được thực hành kỹ năng hồi sức tim phổi trên mô hình trong quá trình học tại trường thôi.

"Nếu lúc đó mình chần chừ thêm, có lẽ cơ hội của bệnh nhân sẽ ít đi. May mắn là những gì được học đã giúp tôi đủ bình tĩnh để cứu người", nam sinh nói.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top