Đinh Khắc Minh (sinh năm 2003) - một sinh viên ngành Y Đa khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UMP) đang làm những việc "xịn sò" lắm đó! Bén duyên với nhạc đỏ từ bé xíu, bạn ấy đã cùng hội bạn thân dựng nên "Red music Society" - cộng đồng giới trẻ lan tỏa tình yêu lịch sử dân tộc qua dòng nhạc đỏ đầy cảm xúc.
Ông ngoại - nguồn cảm hứng "xịn xò" nhất
"Ông ngoại là niềm tự hào của cả gia đình và cũng là nguồn cảm hứng lớn nhất để mình tìm hiểu và yêu thích dòng nhạc đỏ" - Khắc Minh tâm sự.
Ông ngoại của bạn ấy từng là Đại tá Quân y mẫu mực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lập siêu nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Những ngày tháng được ở bên ông đã nuôi dưỡng tình yêu nhạc đỏ và lòng yêu nước trong tim Khắc Minh.
Từ những ngày thơ ấu, Khắc Minh đã được nghe ông kể vô vàn câu chuyện về thời "hoa lửa" đầy gian khó. Nhạc đỏ không chỉ khích lệ tinh thần nhân dân mà còn thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. "Nhạc đỏ luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng mình. Vậy nên vào những năm cấp ba, mình khao khát được lan tỏa sức mạnh của dòng nhạc này hơn bao giờ hết. Ở thời điểm ấy, một người bạn đã mời mình tham gia đặt nền móng cho ban nhạc của Red music Society. Chúng mình đã bắt đầu hành trình này vào những ngày cuối cùng của năm 2019. Tính đến nay, chúng mình đã đồng hành với nhau được bốn năm rồi" - nam sinh chia sẻ.
Chuỗi sự kiện "đỉnh của chóp"
Với mong muốn làm sống dậy khí thế của dòng nhạc đỏ, Red music Society đã tổ chức siêu nhiều hoạt động như: sự kiện "Hoa Lửa" (2020), sự kiện "Người Hà Nội" (2021), minishow "Đất nước" và "Màu hoa đỏ" (2022), liveshow "Đường chúng ta đi" (2023)... Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, Đinh Khắc Minh đã cùng hội bạn tổ chức liveshow "Đất nước tình yêu" nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Nhớ lại những khoảnh khắc xúc động ở liveshow "Đất nước tình yêu", Khắc Minh vẫn còn thổn thức: "Đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu tiên, mọi khoảnh khắc bên Red music Society với mình đều vô cùng đáng nhớ. Liveshow 'Đất nước tình yêu' là sự kiện mình tham gia với tư cách là trưởng ban tổ chức. Mình vẫn nhớ cảm giác thiêng liêng tại Rạp Khăn quàng đỏ. Khi ấy, mình biết Red music Society không chỉ đang biểu diễn hát - múa - kịch. Hơn thế nữa, chúng mình đang cùng nhau bảo tồn vẻ đẹp lịch sử của Nhạc Cách mạng, gìn giữ niềm tin và hy vọng của cha ông".
Nhạc đỏ vẫn "còn mãi" với thời gian
Trong xã hội hiện đại, khi nhiều dòng nhạc du nhập và "lên ngôi", Khắc Minh nhận định người trẻ quan tâm nhạc đỏ "vẫn có cộng đồng riêng của họ". Mỗi người có gu âm nhạc khác nhau, nhưng Khắc Minh tin chắc nhạc đỏ vẫn không mất đi vị thế vốn có.
"Nhạc đỏ không mang lại những cung bậc cảm xúc mà trước đây ta chưa từng có. Vẻ đẹp của nhạc đỏ nằm ở chỗ nó làm bừng cháy một lòng yêu nước mênh mang vốn đã có sẵn trong mình" - Khắc Minh tự hào chia sẻ.
Bạn ấy cũng khẳng định, việc giữ gìn, bảo tồn những nét đẹp truyền thống là trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng mình. Sinh ra và lớn lên ở thời đại hòa bình, ai cũng cần trân trọng những vẻ đẹp từ quá khứ.
"Với một đất nước giàu truyền thống và văn hóa, việc hiểu và duy trì các giá trị nghệ thuật chính là cách chúng mình tri ân đến cha ông. Mình biết trên khắp đất nước này, các nghệ nhân, những người cùng chung đam mê… đều đang nỗ lực hết mình trong công cuộc lưu truyền tinh hoa dân tộc. Vậy nên Red music Society và cá nhân mình lại càng phải cố gắng góp sức vào nỗ lực đó. Nhạc đỏ sẽ còn mãi với thời gian. Mình tin các giá trị ấy dù bị mai một theo thời gian thì vẫn luôn giữ được sức sống trường tồn của nó".
Nỗ lực của Red music Society và Khắc Minh đã góp phần lan rộng tình cảm thiêng liêng, cao quý này trong cộng đồng. Ngày nay, việc giới trẻ tích cực giữ gìn và phát huy nét đẹp lịch sử truyền thống không phải là xu thế nhất thời. Đó chính là kết tinh của lòng yêu nước, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hơn bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước của bao thế hệ con người Việt Nam.
Nguồn: svvn.tienphong.vn