Nam sinh Y khoa 19 tuổi hiến tạng cứu 3 người sau tai nạn, lời tiễn biệt của thầy hiệu trưởng khiến ai cũng phải rơi nước mắt

Có những ước mơ phải dừng lại quá sớm, nhưng giá trị mà người đó để lại sẽ còn mãi trong lòng người. Câu chuyện của bạn N.V.N, 19 tuổi, đang làm lay động trái tim cộng đồng mạng không chỉ vì một giấc mơ áo blouse trắng dang dở, mà còn bởi quyết định đầy nhân văn của gia đình trong khoảnh khắc đau thương nhất

N.V.N là sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y - Dược Phenikaa. Mới chỉ bắt đầu hành trình trở thành bác sĩ, với bao khát vọng cứu người như mọi sinh viên Y khác, nhưng tất cả đã phải khép lại sau một tai nạn giao thông vào tháng 5/2026.

Dù các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cố gắng hết mình, cuối tháng 5/2026, bạn N.V.N vẫn được chẩn đoán chết não tại đây.

Giữa nỗi đau không gì có thể bù đắp, mẹ của N. - một nhân viên y tế của Trường Y - Dược Phenikaa - cùng gia đình đã đưa ra quyết định khiến bao người phải khâm phục. Họ đồng ý hiến tặng mô, tạng của con trai để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm chờ đợi phép màu ✨

Lá gan của N.V.N được ghép cho một chú 56 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một chị 23 tuổi - những bệnh nhân đã nhiều năm phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Một cuộc đời dừng lại ở tuổi 19, nhưng từ sự ra đi đó, 3 cuộc đời khác được tiếp tục. Nghĩa cử này càng đặc biệt hơn khi người hiến tạng là sinh viên Y. Dù chưa kịp trở thành bác sĩ, chưa từng trực tiếp điều trị bệnh nhân, N. vẫn hoàn thành sứ mệnh cao quý nhất của người làm nghề y: cứu người ❤️

Trong những giây phút cuối cùng của N. trên giường bệnh, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi - Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa - đã có mặt để tiễn biệt học trò của mình.

Thầy Hồi xúc động chia sẻ: "Thầy càng trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác".

Những lời chia sẻ này đã khiến rất nhiều người không kìm được nước mắt khi được lan truyền trên mạng xã hội. Bởi đó không chỉ là lời tiễn biệt dành cho một sinh viên, mà còn là sự ghi nhận với quyết định đầy dũng cảm của cả gia đình

Ngày 3/7 vừa qua, trong Lễ tri ân và tôn vinh nghĩa cử hiến tạng cứu người của sinh viên Phenikaa, đại diện lãnh đạo Đại học Phenikaa cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao lại chiếc áo blouse trắng và Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình N.

c49d2c0353342707f14f.jpg


Chiếc áo blouse trắng - biểu tượng cho con đường mà N. đang theo đuổi. Dù chưa kịp khoác lên mình trong ngày trở thành bác sĩ, nó vẫn được trao về như một sự khẳng định rằng N. đã thực hiện sứ mệnh của người thầy thuốc theo cách đặc biệt nhất - bằng việc trao tặng sự sống cho những người xa lạ

Câu chuyện nhanh chóng viral với hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số comment xúc động từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng điều khiến họ xúc động nhất không chỉ là sự ra đi của chàng trai 19 tuổi, mà còn là cách gia đình biến mất mát lớn nhất của mình thành hy vọng cho những gia đình khác. Một quyết định không hề dễ dàng, nhưng đã giúp nhiều người có thêm cơ hội được sống, được về với người thân yêu.

"Dù không biết bạn là ai. Nhưng rất cảm ơn bạn vì đã có nghĩa cử cao đẹp cho đời", "Xem mà không cầm được nước mắt thương bạn nhiều", "Cho đi là còn mãi mãi, nghĩa cử cao đẹp thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn và gia đình rất nhiều", "Bạn không còn nhưng một phần thân thể sẽ giúp một cơ thể khác được sống cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của bạn và gia đình", "Thương bạn nhiều lắm nhưng cũng cảm ơn nhiều lắm vì nghĩa cử cao đẹp của bạn. Cảm ơn ba mẹ của bạn, xin chia buồn cùng gia đình"...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top