Câu chuyện của nam sinh "xui hơn xui" dưới đây chính là minh chứng sống cho câu: Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ăn gian trong học tập nhé!
"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" – câu nói huyền thoại mà ai cũng biết khi nhắc đến hội học sinh, sinh viên chúng mình. Phải công nhận là độ sáng tạo của các bạn trẻ khi nghĩ ra hàng tá chiêu trò để qua mặt thầy cô trong các kỳ thi đúng là "không phải dạng vừa đâu" Nguyên nhân thì đa phần là vì lười học hoặc không kịp ôn bài thôi.
Tuỳ từng hình thức thi cử khác nhau mà hội này lại có những cách "xoay xở" khác nhau. Và câu chuyện về nam sinh năm nhất dưới đây chính là một ví dụ điển hình!
Cụ thể, anh bạn này đã lên mạng xã hội đăng đàn hỏi ý kiến cộng đồng mạng như sau:
"Mọi người ơi, cho mình hỏi giáo viên trường mình có hay check lỗi đạo văn đối với sinh viên năm nhất không ạ? Sắp tới làm tiểu luận nên lo quá, mình cảm ơn trước nhé!"
Vậy là anh bạn này là sinh viên năm nhất của một trường Đại học. Có lẽ vì còn là "tân binh" chưa có kinh nghiệm gì nên còn khá hoang mang với những kỳ thi ở bậc đại học, thế là lên mạng hỏi ý kiến mọi người.
Tiểu luận được coi là dạng bài khá "hack não" đối với sinh viên đó, đòi hỏi phải có tư duy, sự sáng tạo, logic và còn dài nữa chứ nên phải siêng năng chăm chỉ lắm mới làm được. Nhiều người đoán chắc vì lười quá nên anh bạn này mới nảy sinh ý định copy nội dung từ nguồn khác nhưng lại sợ bị phát hiện đạo văn nên mới lên hỏi thế này.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô giáo dạy môn này của nam sinh xuất hiện và để lại bình luận: "Cô có check còn các giáo viên khác thì cô không biết"
Chắc chắn cả cư dân mạng lẫn nam sinh này đều "đứng hình" với bình luận của cô giáo rồi đây! Rõ ràng là muốn ăn gian mà lại gặp ngay "chính chủ" trả lời thì còn gì bằng Nhiều người bảo anh bạn này xui xẻo thật, chắc lúc này đang ngồi run cầm cập và hối hận không kịp, sau lần này chắc "cai" luôn chuyện gian lận rồi!
Dưới bài đăng, dân mạng cũng thích thú với tình huống dở khóc dở cười này lắm. Đúng là "số đỏ" quá rồi còn gì, nhiều người để lại bình luận troll như sau:
- Ui là trời! Cô giáo nhà người ta dễ thương quá đi mất!
- Mấy cái này nên hỏi kín đáo thôi, kỳ này nước mắt rơi hai hàng luôn
Nguồn: soha.vn