Là sinh viên năm hai Học viện Nghệ thuật Trùng Khánh, là model với chiều cao khủng 1m95, lại còn là nghệ sĩ cover với loạt hit C-pop thu hút hàng trăm nghìn fangirls Việt trên cả Facebook lẫn Instagram. Đó là tất cả những gì mình biết về nam sinh tài năng này đấy - ít ỏi nhất mà cũng bí ẩn nhất luôn!
Xuất hiện từ một bản audio ngẫu hứng trên group "Tự học Guitar và ukelele" vào năm 2019, anh chàng này nổi như cồn với nghệ danh Bon. Chọn cover bài hát "Mang chủng" đang viral khắp các bảng xếp hạng Trung Quốc lúc đó. Mặc dù đã có cả tá phiên bản cover khác nhau ở cả Trung lẫn Việt rồi, nhưng Bon vẫn "ăn điểm" cực mạnh với giọng nam trầm, vang, nghe là ghiền luôn!
"Mình không hề có chủ đích gì khi lựa chọn đăng tải vào group đâu, xuất phát từ việc thích hát nên chỉ hát chơi chơi thôi. Nhưng thu hút 5000 lượt xem và gần nghìn lượt chia sẻ chỉ trong vài giờ là điều mình không ngờ tới luôn. Nhận được nhiều nhận xét tích cực và được các bạn yêu mến là điều may mắn với mình lắm."
"Từ thuận lợi đó, mình quyết định lập tài khoản Facebook để đăng tải nhiều video cover hơn nhằm phục vụ nhu cầu nghe của mọi người cũng như mong muốn nhận được các phản hồi để hoàn thiện bản thân hơn. Mình không bỏ qua bất kỳ một bình luận nào dù khen hay chê vì cảm thấy bản thân học thêm được nhiều kinh nghiệm bổ ích từ đó. Đặc biệt là với một người đang học về nghệ thuật như mình, điều ấy là rất cần thiết."
Với hơn 15.000 lượt theo dõi trên Facebook và 4.000 follows trên Instagram trong vòng 10 tháng - tiếp cận thị hiếu các bạn trẻ Việt Nam bằng nhạc Trung thì không hề dễ chút nào đâu nha! Hơn nữa, lướt qua tài khoản cá nhân của cậu ấy là thấy mức độ hài lòng của fan "leo thang" với những video ngày càng được Bon chau chuốt kỹ càng. Các "đơn hàng" mong muốn được nghe cậu cover bài này bài kia cứ ngày một nhiều thêm - muốn trả hết hàng thì chắc anh chàng phải "cày" mất nhiều thời gian lắm đây! Có thể thấy Bon đã khẳng định được sức hút riêng từ sự ủng hộ nhiệt tình của những người bạn lệch 1 múi giờ và cách mình tận 11 giờ bay.
Quay về đời thường, Bon hiện đang học song ngành Quản trị và Thanh nhạc tại Học viện nghệ thuật Trùng Khánh. Thành tích học tập của chàng trai này cũng thuộc hàng "top of the top" khi luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi, đặc biệt là các môn liên quan đến thanh nhạc. Không chỉ vậy đâu, Bon còn là "master" ngôn ngữ khi biết nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, sử dụng thành thạo tiếng Trung, tiếng Việt và chơi được nhiều nhạc cụ như trống, piano, guitar, kèn, đàn tranh,... Đúng chuẩn "tài năng là có thật" luôn!
Vốn là người ít nói và sống khép kín nhưng Bon vẫn thử sức mình với hai công việc làm thêm song song vì cuộc sống phải tự lo cho bản thân về mọi thứ. Khả năng hát được chứng thực ngay từ những năm tháng Trung học và qua các giải thưởng nhất nhì từ những cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ, không khó để Bon nhận được nhiều lời mời đi hát.
Cùng với hát tại phòng trà, cậu còn là mẫu ảnh "đắt show" bởi chiều cao nổi trội 1m95 (cao thế này thì ai chả mê! ). Hai công việc làm thêm là nguồn thu nhập chính cũng là môi trường để Bon phát triển bản thân và tìm được niềm vui trong cuộc sống vốn không nhiều mối quan hệ.
Để có được Bon hôm nay - thành công và vui vẻ chính là kết quả từ những nỗ lực chiến thắng khủng hoảng, chiến thắng cám dỗ, chiến thắng khó khăn của Bon quá khứ: "Biến cố gia đình buộc mình phải tự lập ngay từ cấp 3, một mình lên thành phố tự kiếm sống. Không dễ để thích nghi được với môi trường sống mới trong khi lúc đó bản thân mình vẫn chưa hết khủng hoảng. Mình bị sa đọa bởi bạn bè và có cả những giai đoạn mình đã có những suy nghĩ cực đoan và coi thường mạng sống của chính mình. Nhưng những an ủi, động viên từ bạn bè và họ hàng đã khiến mình vực dậy và mình tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, tìm ra ánh sáng xóa đi những tăm tối mình đã phải trải qua. Mình chưa làm được gì, chưa biết ngoài kia có những gì và tớ phải sống để khám phá nó bằng tài năng của mình và bàn tay này."
Nguồn: svvn.tienphong.vn