Nam sinh xứ Nghệ chọn Hà Nội là nơi dừng chân trong hành trình trưởng thành

ba04768eda8bd075b68c.webp


Dương Bùi Thanh Quân (sinh năm 2001) là sinh viên ngành PR, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Chàng trai đến từ miền đất xứ Nghệ đã sớm gặt hái được một số thành tích và những trải nghiệm qua những công việc làm thêm đáng nể. Cậu là Đảng viên trẻ và có nhiều kỳ liên tiếp đạt sinh viên Giỏi và học bổng cùng giấy khen tham gia các hoạt động Đoàn.

d14248d3f9a266c1b1cf.jpg


"Mình sinh ra và lớn lên tại một huyện miền núi nằm ở Tây Bắc Nghệ An nên từ nhỏ rất ít được tiếp xúc với môi trường sống hiện đại như thành phố. Ý thức được bên ngoài kia còn nhiều điều thú vị, thế giới rộng lớn sẽ cho mình nhiều trải nghiệm nên bản thân đã rất cố gắng để từ một cậu bé miền núi xa xôi thi đỗ vào Trường THPT Hà Huy Tập ở thành phố Vinh, thuộc tỉnh Nghệ An" - Quân chia sẻ.

4cd3cdd696fc9b9b3a43.jpg


Từ đó, cậu bạn dần thay đổi, mạnh dạn hơn, sẵn sàng thể hiện và khám phá con người bản thân. Ở thời điểm đó, Quân đã vượt qua được những rào cản về mặt địa lý, hoàn cảnh sống để tiếp cận với những con người mới.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Quân lại khát khao hơn về một môi trường mới có thể tự do bay lượn, một không gian rộng mở hơn để trải nghiệm và phát triển bản thân. Vì thế, cậu đã chọn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình trưởng thành.

"Mình nhớ hồi năm nhất lần đầu tiên ra Thủ đô, mình như con cá giữa đại dương, mọi thứ thật lạ lẫm. Mình đã trải qua nhiều cảm xúc để có thể tự tin trưởng thành như ngày hôm nay" - Quân tâm sự.

ba4a35335aa0c113ffb2.jpg


fd836843dd363d2d2fdd.jpg


"Một con người với thiên hướng nghệ thuật như mình được sống và làm theo điều bản thân thích là một thành quả lớn lao vô cùng. Để có được Thanh Quân ở thời điểm hiện tại, mình đã suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều từ hoàn cảnh sống, gia đình không ủng hộ cho đến những khó khăn khi một mình ở xa nhà" - chàng trai chia sẻ thêm.

0ec7b37ee664229d08e3.jpg


Giống như nhiều bạn trẻ muốn tự lập lo cho bản thân đỡ đần bố mẹ, Quân cũng có cơ hội được trải qua những công việc để có thêm những trải nghiệm và kinh nghiệm tại VTVCab với vai trò Biên tập viên, chuyên viên tổ chức sự kiện. Công việc này đã giúp cậu tích lũy thêm nhiều kỹ năng về viết lách, khả năng tư duy, biên tập, quay dựng và tổ chức sự kiện.

"Là thế hệ trẻ, chúng ta phải luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để đến được với cái đích mà mình đã đặt ra. Hơn nữa chúng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng mà luôn phải phấn đấu cho những mục đích cao cả hơn" - Quân nhấn mạnh.

7ae2bb46ada28122e8a5.jpg


Cậu hoàn toàn không nghĩ mình sẽ dừng lại khi đạt được thành tựu nào đó, mà luôn cố gắng, phá bỏ giới hạn, thử thách những cái mới, những việc khó để khai phá bản thân. Quân không đứng yên để chờ đợi, mà luôn tìm kiếm cơ hội để làm mới bản thân và có những trải nghiệm mà cuộc đời nên ít nhất một lần có.

5a521e85c4b44fa2808b.jpg




"Hơn nữa, mình trong vai trò là một Đảng viên trẻ, mình luôn ý thức được việc phải sống và cống hiến. Và đó cũng là niềm vinh dự, sự tự hào đối với những Đảng viên trẻ như mình: Là được cống hiến cho nhân dân, cho đất nước. Bởi sống là cho đi đâu chỉ để riêng mình" - Quân nói.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top