Chuyện về anh Nguyễn Phúc Đức (26 tuổi) - sinh viên năm 3 ngành Quản trị lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên sẽ khiến bạn phải thốt lên: "Đây mới là hình mẫu đỉnh cao!" Đối mặt với biến cố lớn trong đời, anh chàng không những vượt qua mà còn trở thành nam sinh tiêu biểu, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Đặc biệt hơn, Đức đã hiến máu tới 26 lần, trao cơ hội sống cho vô vàn hoàn cảnh khó khăn. Respect!
Vượt qua nỗi đau bằng nghị lực "không phải dạng vừa đâu"
Sinh ra trong gia đình nông dân, Đức trải qua không ít gian nan. Từ bé, bố mẹ phải đi làm xa kiếm sống, anh được ông bà nuôi dưỡng. Đến lớp 6, một tai nạn khiến Đức mất đi cánh tay phải. Thời điểm đó, anh chìm trong tiêu cực, mặc cảm và buồn chán. Cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều trở ngại, phải mất khá lâu anh mới có thể làm quen với thể trạng mới. Nhưng Đức không bỏ cuộc, quyết tâm tiếp tục đi học và chuyển sang viết bằng tay trái.
Khi được hỏi về việc học đại học ở tuổi 26, Đức share: "Ở độ tuổi này, khi đa số các bạn đồng trang lứa đã đi làm và có công việc ổn định thì mình vẫn đang là sinh viên năm 3. Trước đây, mình từng học tại một trường đại học ở Hà Nội nhưng thấy không phù hợp nên quyết định dừng lại. Mọi người nhận xét mình có thế mạnh giao tiếp, phù hợp với ngành Du lịch. Cũng nhờ sự động viên của gia đình và câu nói của Lenin: 'Học, học nữa, học mãi' nên mình quyết định theo học tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên."
Môi trường đại học giúp nam sinh có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, anh đã "ẵm" học bổng học tập kỳ 1, kỳ 2 năm học 2021-2022; và học bổng học tập kỳ 2 năm học 2022-2023 của trường. Qua các chuyến thực tế, Đức và các bạn sinh viên cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước Việt Nam.
Ngoài kiến thức, chàng sinh viên năm 3 còn "buff" cho bản thân nhiều kỹ năng mềm cần thiết như: làm việc nhóm, thuyết trình, tự học,... Với sự đam mê và không ngại khó khăn, Đức không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn luôn tiên phong, gương mẫu, xung kích trong mọi phong trào tình nguyện vì cộng đồng, góp phần đưa Hội Sinh viên trở thành "ngọn cờ đầu" trong phong trào thanh niên của trường.
Mặc dù kém may mắn hơn các bạn khác, nhưng Đức luôn có trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động như: Chủ nhật xanh, mùa hè xanh, hỗ trợ người dân cài ứng dụng VNEID,... Tham gia các cuộc thi do Đoàn - Hội phát động như: Ánh sáng soi đường, thi tìm hiểu về biển đảo.
Không chỉ vậy, Đức còn là người tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình lớn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia như: Hành trình đỏ, các chương trình hiến máu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,... Ngoài ra còn có các chương trình thiện nguyện, nhân đạo khác như: Trung thu cho em, tặng quà cho các bé bị tan máu bẩm sinh, Mùa hè xanh áo đỏ,...
"Sống đẹp" qua 26 lần hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử ý nghĩa đỉnh của chóp!
Với cương vị Chi hội phó Chi hội Thanh niên Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Đức đã phát động nhiều ngày hội hiến máu lớn được tổ chức thường niên, tinh thần xung kích hiến máu nhân đạo được các bạn sinh viên ủng hộ rất cao. Kết quả hiến máu hàng năm của hội đều vượt chỉ tiêu được giao.
Đức chia sẻ: "Đây là chi hội về tình nguyện và mình hiện đang là Chi hội phó. Trong 8 năm tham gia Chi hội đã giúp mình có bước ngoặt và thay đổi cuộc đời. Nhờ môi trường tình nguyện, mình không còn rụt rè, dần cởi mở, năng động và hoạt ngôn hơn. Môi trường tình nguyện không chỉ giúp học hỏi các kỹ năng trong cuộc sống mà còn kết nối thêm nhiều người bạn, người em, quan trọng nhất là thấu hiểu được về tình yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn."
Đức đã hiến máu 26 lần và anh luôn tâm niệm, mình có sức khỏe thì cứ nên hiến máu. Bởi "một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", mỗi người góp một ít thì sẽ cứu sống được bao bệnh nhân đang chờ máu truyền. Anh như là tấm gương để các bạn sinh viên noi theo.
"Là thanh niên gắn bó nhiều với công việc hiến máu tình nguyện mình nghĩ rằng đây là việc làm hết sức thiết thực để mỗi bạn trẻ có thể cống hiến cho xã hội. Hiến máu không chỉ tốt cho bản thân mà còn tốt cho cộng đồng. Việc hiến máu cứu người cũng giống như việc tu tâm tích đức. Vậy nên nếu đủ điều kiện về sức khoẻ các bạn trẻ nên tham gia hiến máu." - Đức bày tỏ.
Qua mỗi lần hiến máu, anh bắt gặp rất nhiều hoàn cảnh đáng thương và biết thêm nhiều câu chuyện xúc động. Những hình ảnh, câu chuyện ấy đã thôi thúc chàng thanh niên Phúc Đức tiếp tục tham gia tình nguyện hiến máu và tiểu cầu nhiều lần hơn nữa để giúp người bệnh duy trì sự sống mỗi ngày.
Nguồn: svvn.tienphong.vn