Nam sinh "xịn xò" ẵm giải Nhất Olympic Toán: Vừa giỏi vừa chăm hoạt động Đoàn cực nhiệt huyết

2c0e9231885286545f7b.webp


Nguyễn Lý Hoàng Thành - cái tên đang "gây sốt" tại Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi, lớp S23-62TH, vừa "flex" thành tích cực xịn khi giành giải Nhất Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 29! Đặc biệt hơn, bạn ấy còn là Bí thư Chi đoàn siêu năng động, "cháy" hết mình với mọi hoạt động đoàn thể luôn nha!

Khi được hỏi về cảm giác chiến thắng, Hoàng Thành tâm sự: "Có câu nói ở trên truyền hình như này: 'Em đến đây, chỉ để xem ai là Á hậu'. Mình hay dùng câu đó nhưng chỉ nói đùa cho vui thôi. Thật ra, khi biết tin được giải Nhất mình cũng bất ngờ lắm. Bất ngờ đến nỗi bình thản như chưa có gì xảy ra Vì khi làm bài xong, bước ra khỏi phòng thi cho tới lúc có điểm, mình xác định mình phải được tầm giải Nhì. Thế mà lại đạt giải Nhất, cho nên cũng rất bất ngờ. Từ bất ngờ chuyển sang vui, vui vì đã hoàn thành được tâm nguyện giữa hai cô trò - người phụ trách ôn luyện cho đội tuyển của mình, vui vì đã vượt qua bản thân một cách tạm gọi là xuất sắc."

59d943bf4d35a0f8c966.jpg


Nhưng tại sao lại nói "tạm gọi là xuất sắc"? Hóa ra bạn Thành siêu khiêm tốn, luôn nghĩ bản thân chưa đủ giỏi và còn nhiều thứ phải học hỏi thêm. Đúng chuẩn mindset "càng giỏi càng khiêm tốn" rồi! ✨

Con đường đến với vinh quang cũng không hề "easy mode" đâu nhé! Hoàng Thành phải vật lộn với việc sắp xếp thời gian giữa đi làm part-time, học các môn trên lớp và tham gia công tác Đoàn. Thời gian ôn thi và làm bài tập bị "ép" khá nhiều. Chưa kể áp lực tâm lý còn "ăn não" khi phải đặt mục tiêu có giải bằng được - vì bạn ấy muốn vượt qua chính mình bằng mọi giá, không chấp nhận "tụt hậu"

1fc90e9b453082999467.jpg


May mắn thay, Hoàng Thành có một "support system" cực xịn: "May mắn là mình được cô giáo - người phụ trách ôn luyện cho đội tuyển Olympic của Phân hiệu hết lòng vì học trò. Cô là tấm gương của một người thầy không chỉ tận tâm truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm mà còn mang lại cả những cả tình cảm yêu thương nữa. Còn có những người em, người bạn mà mình quen trong đội tuyển là những người luôn động viên, cổ vũ tinh thần mình. Một điểm thuận lợi nữa mà mình có chính là kinh nghiệm, nền tảng kiến thức tương đối tốt cùng với hậu phương tinh thần vững chắc từ gia đình. Tất cả những điều này đã trở thành nguồn sức mạnh quý giá giúp mình vượt qua khó khăn để gặt hái được thành quả xứng đáng."

Là cựu học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang (hàng "chất" rồi nha!), Hoàng Thành cho rằng cách học ở đại học và THPT không khác nhau quá nhiều. Bạn ấy luôn ưu tiên tự học và tin rằng kỷ luật bản thân mới là chìa khóa thành công

eea490907f614056db0e.jpg


Về chuyện cân bằng giữa học tập và hoạt động Đoàn, Hoàng Thành có triết lý rất "zen": "Với mình, sự cân bằng tốt nhất là không cần cố gắng để cân bằng. Để mọi thứ tự nhiên nhưng không tự nhiên. Chủ yếu là phân loại được ngay tại thời điểm, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào quan trọng và không quan trọng để bố trí thời gian thực hiện cho hiệu quả." Nghe chill nhưng mà thực ra đòi hỏi khả năng quản lý thời gian "thần thánh" đấy! ⏰

Giải Nhất này không chỉ là niềm tự hào của Hoàng Thành mà còn là vinh quang cho cả trường. Với những gì đã và đang làm được, chắc chắn chàng trai này sẽ còn "càn quét" nhiều thành tích khủng nữa trong tương lai!

7bd76c05f9b3cde50ec2.jpg


00c821cf00e7c3c25878.jpg


754413d32e9532dae6b7.jpg


71bfefec9b7159c53cdc.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top