Nam sinh USSH mê truyền thông: Từ học sinh giỏi Sử đến người truyền cảm hứng bằng sự tử tế

9588106a0e3ae2ff6cb1.webp


Châu Trí Dũng – cái tên đang gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Chàng trai này không chỉ có tình yêu "cháy bỏng" với môn Sử mà còn sở hữu tinh thần nhiệt huyết với ngành Truyền thông. Từ một học sinh chuyên Sử - Địa đạt giải quốc gia đến sinh viên năng động trong các hoạt động truyền thông, Dũng đã không ngừng cố gắng để sống trọn với đam mê và lan tỏa những giá trị tử tế trong đời sống

Chàng trai yêu môn Sử từ những ngày đầu

Phát hiện ra niềm đam mê với môn Sử từ hồi cấp 2, Trí Dũng đã được ôn luyện tại đội tuyển Sử và trúng tuyển vào lớp chuyên Sử - Địa của trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh). Thành tích của cậu cũng khá "xịn xò" khi giành giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi tỉnh Trà Vinh môn Lịch Sử 2 năm liên tiếp luôn nha!

Lần đầu tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11, Trí Dũng không đạt được giải. Nhưng thay vì "buồn bã" và bỏ cuộc, cậu đã không ngừng tìm cách để cải thiện và học hỏi thêm. Với Dũng, thất bại không phải lúc mình vấp ngã, mà là khi mình ngừng cố gắng và không tin vào bản thân nữa. Và rồi năm lớp 12, giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch Sử chính là "trái ngọt" xứng đáng, là thành quả khép lại 3 năm cấp 3 đầy nỗ lực của cậu

"Bén duyên" với truyền thông từ những ngày phổ thông

Trí Dũng bắt đầu quan tâm đến truyền thông từ năm cấp 3 khi được thấy các anh chị tiền bối "chạy" các sự kiện truyền thông. Tham gia làm các event thời cấp 3 như "Hội trại xuân", Dũng học được nhiều kỹ năng làm việc nhóm, gắn kết team và tình yêu với truyền thông cứ thế mà "lớn dần lớn dần" trong lòng cậu.

Khi "lên Sài Gòn" học đại học và "bén duyên" với CLB Truyền thông REC, cậu bạn được học hỏi vô vàn kinh nghiệm từ anh chị trong CLB, từ cách vận hành một sự kiện, cách lên content, đến chạy các chiến dịch truyền thông. Dũng chia sẻ: "Ban đầu mình thấy truyền thông trên trường là những gì khá trừu tượng và khó, thế nhưng được thực hiện các chiến dịch thật mình cảm thấy các môn học trên trường dễ hiểu hơn và đồng hành cùng CLB giúp mình thêm yêu ngành học của mình"

94d19afcacca56d26b4d.jpg


Đời sinh viên: Vui nhưng cũng đầy thử thách

Đỗ vào ngôi trường mà cậu hằng mơ ước từ lâu, Dũng cảm thấy may mắn vì được học tại một nơi mà ai cũng xuất sắc và mọi người đều respect sự khác biệt của nhau, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được phát triển và hoàn thiện bản thân.

Các môn đại cương ở trường được coi là "ác mộng" của hầu hết sinh viên, không riêng gì Dũng. Đã có những lúc cậu không thể học được và nhận những kết quả không như mong muốn, nhưng sau 1 kì học, cậu đã tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân và "comeback" mạnh mẽ sau cú vấp ngã ở kì I

64a7f7e612b1e7aedf7c.jpg


Lọt top 35 cuộc thi "Tìm kiếm thủ lĩnh sinh viên USSH"

Ban đầu, Dũng tham gia với tinh thần "cọ xát", học hỏi từ những bạn cùng lứa và anh chị đi trước. Lần đầu tham gia một cuộc thi "big size" ở trường đại học lớn, cậu có phần "ngại ngùng" và chưa "flex" hết khả năng ở những vòng đầu.

Thế nhưng bất ngờ đến khi nhận được email lọt top 35 của cuộc thi, Dũng mới bắt đầu thật sự tập trung và "cháy" hết mình vì cuộc thi. Tham gia cuộc thi, Dũng học được rất nhiều về kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và thể hiện cá tính của mình với thầy cô ban giám khảo. Dù dừng chân ở top 35 nhưng với Dũng, bài học nhận được chính là món quà "vô giá" hơn cả

788e945fc4d20660cc82.jpg


Sống và lan tỏa lối sống tử tế ❤️

Được học ở một ngôi trường mang tên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thầy cô luôn đề cao sự tử tế, nhân văn trong mỗi sinh viên đúng như tên gọi của trường. Trong đợt kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, hình ảnh hai cô sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhường ghế ngồi cho các bác cựu chiến binh và trò chuyện cùng các bác đã trở thành hình ảnh đại diện cho những sinh viên Nhân văn nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung về sự tử tế, khiêm nhường và lễ phép.

Ngoài ra, Dũng còn đề cao tinh thần "all in", nhiệt huyết của tuổi trẻ: "Tuổi trẻ chỉ có một, vậy nên mỗi bạn sinh viên hãy nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt được những mục tiêu của bản thân. Hãy tỏa sáng, bay cao ở độ tuổi 20 của bạn" ✨

53753363183631ecf046.jpg


ad9ae26468221bb27be9.jpg


2c7d9c1ee069caa43e70.jpg


fceec00b99b4f5ab412e.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top