Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên năm hai Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ có visual cực phẩm, tài năng nghệ thuật "trời cho" mà bạn nam còn khiến mọi người phải trầm trồ với thành tích học tập "khủng" và sự nhiệt huyết trong các hoạt động Đoàn, Hội. Đúng là con nhà người ta luôn!
Nghệ thuật chính là "vitamin" cho tâm hồn nè!
Là một người có cá tính khá tự do, thích vibe phóng khoáng, bay nhảy, ngay từ thời cấp ba, Đức Anh đã bộc lộ khả năng nghệ thuật của mình rồi. Bạn ấy từng là Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Yên Viên và Chủ nhiệm của CLB Yen Vien Music Instrument luôn nha!
Trong suốt 03 năm dưới mái trường, Đức Anh đã cùng hội bạn tổ chức tới 05 show giao lưu âm nhạc và vô số buổi biểu diễn tại nhiều sự kiện khác nhau. "Nghệ thuật là thứ tinh thần đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình" - Nam sinh tâm sự. Giờ ở môi trường đại học, Đức Anh cũng đang tiếp tục cháy hết mình với niềm đam mê nghệ thuật khi trở thành Phó Chủ nhiệm CLB Âm nhạc Sounds of Soul.
Thích tự do nhưng vẫn chọn nhìn vào thực tế đời sống
Giống như bao bạn trẻ khác, Đức Anh cũng từng rất phân vân khi đưa ra quyết định chọn trường đại học. Nam sinh viên chia sẻ: "Lớp 12 là lúc mình phải lựa chọn giữa con đường học hành thuần túy hay sẽ thi vào trường nghệ thuật. Mặc dù mình luôn muốn những gì tự do, phóng khoáng nhất, không muốn bị trói buộc hay phải theo một khuôn mẫu nào nhưng mình biết để có thể tồn tại mình sẽ cần có một góc nhìn thực tế. Và mình đã chọn theo đuổi việc học, trau dồi tri thức của bản thân".
Không phụ những nỗ lực và mục tiêu đặt ra, Đức Anh đã đạt những thành tích "xịn sò" trong học tập, nghiên cứu đấy nha. Với việc học trên lớp, nam sinh viên đã giành được 03 kì học bổng liên tiếp của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với GPA trung bình đạt ngưỡng xuất sắc 3.88/4.0. Chưa hết đâu, Đức Anh đã tham gia 4 bài báo khoa học được đăng lên 4 diễn đàn hội thảo quốc tế và nhận được Giấy chứng nhận của Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản VJCC nữa cơ!
Đức Anh còn sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế khác nhau như Chứng chỉ JLPT N5, chứng chỉ IELTS 7.5, Chứng chỉ MOS, APTIS C1. Nghe mà choáng luôn ha!
Với những thành tích "đáng gờm" kể trên, không quá bất ngờ khi Đức Anh đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2023. Chia sẻ về động lực để bản thân luôn cố gắng, nam sinh viên cho hay: "Vì nỗi sợ mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa, nên ngay từ khi thức dậy mình đều đặt mục tiêu cho một ngày mình cần làm được những gì".
Học cách làm chủ bản thân để có thể "level up" nhiều hơn
Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình có phần đặc biệt, bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, mẹ bận bịu với công việc để duy trì cuộc sống, Đức Anh chia sẻ: "Hầu hết mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình, mình đều phải tự làm chủ từ bé, nhưng có lẽ cũng vì vậy, mình đã học được rất nhiều thứ và quan trọng hơn hết là học được cách làm chủ bản thân".
"Vì không có người định hướng, có giai đoạn nhân sinh quan của mình không được ổn định. Rất nhiều lúc mình đã bị lạc lối, không biết đúng sai, chơi với bạn bè xấu. Mình thậm chí đã từng bỏ học, không quan tâm chuyện học hành. Môi trường mình sống có rất nhiều tệ nạn, nhưng thật may là đến bây giờ mình vẫn giữ được tỉnh táo và bản lĩnh" - Đức Anh kể lại khoảng thời gian khó khăn của bản thân.
Điều này đã giúp Đức Anh rèn luyện tính tự lập và kỷ luật cao, khả năng cân đối thời gian và làm chủ bản thân từ rất sớm. Nam sinh nghĩ điều quan trọng là phải biết mình thực sự muốn gì, phải hiểu được bản thân mình đầu tiên thì mới có thể hướng tới những điều xa hơn: "Mình tin rằng chỉ có chính bản thân mới có thể chấn chỉnh để mình đi đúng hướng. Chính nhờ những va vấp thời niên thiếu khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều".
Không cần hoàn hảo, chỉ cần cố gắng hết mình thôi!
Là chàng trai đa tài, vừa có năng khiếu nghệ thuật, vừa chăm chỉ học tập, tuy nhiên Đức Anh chưa từng nghĩ đến việc cố gắng trở thành một người hoàn hảo. Nam sinh viên bày tỏ: "Người ta nếu càng chăm chỉ bao nhiêu thì lại càng muốn phấn đấu để đạt tới sự hoàn hảo bấy nhiêu. Thế nhưng chúng ta không phải là những con robot được lập trình sẵn, bởi đã là con người thì không có ai hoàn hảo cả, đấy là điều tất yếu. Ta sinh ra vốn dĩ có rất nhiều giới hạn, từ tư chất bẩm sinh cho đến sự chi phối của hoàn cảnh. Vậy nên có thể nói đời người chính là chuyến hành trình tìm kiếm một con đường để được sống đúng với chính mình giữa vô vàn những giới hạn như vậy. Chính vì thế, việc 'hướng đến sự hoàn hảo' ngay từ khi bắt đầu đã là một lựa chọn rất phi thực tế."
Tuy nhiên, sự không hoàn hảo không phải là lý do để lười biếng, ngừng nỗ lực nhé các bạn ơi! "Hãy luôn cố gắng hết sức trong mọi điều mình làm, dù kết quả có thế nào thì ít nhất mình cũng đã cố gắng và nỗ lực nên không có gì phải tiếc nuối. Chính những lần vấp ngã sẽ khiến cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn" - Đức Anh chia sẻ. Nghe mà thấy đúng quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn