Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 2003) là sinh viên năm hai, khoa Y khoa, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Tuấn cảm thấy may mắn vô cùng khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình tràn đầy yêu thương, được bố mẹ dạy bảo tận tình. Để trở thành anh chàng sinh viên Y khoa tràn đầy năng lượng như hôm nay, Tuấn thầm cảm ơn bố mẹ đã không quản ngày đêm vất vả nuôi dạy mình khôn lớn.
"Mình được sinh ra tại miền Quan họ - Bắc Ninh, bên bờ Sông Cầu thơ mộng và lớn lên cùng lời ru của ông bà, cha mẹ. Ngay từ bé, mẹ đã khơi dậy trong mình tình yêu với lịch sử dân tộc, lớn lên cùng trang sách, cùng hình ảnh oai hùng của ông cha qua các thời kỳ. Được bố mẹ, các cô, các dì động viên tham gia các cuộc thi lịch sử lớn nhỏ đã cho mình thêm rất nhiều kiến thức, trải nghiệm quý giá và bổ ích" - Tuấn chia sẻ.
Bố mẹ đưa Tuấn đến sống và học tập tại Hà Nội, tạo cơ hội cho cậu được "chill" với môi trường của "Thủ đô ngàn năm văn hiến", đem đến không ít trải nghiệm vô cùng thú vị. Thật tình cờ và cơ duyên khi cậu được cô giáo cấp 2 - cô Lan tạo điều kiện và chỉ bảo rất nhiều trong môi trường Văn hóa - Văn nghệ. Chính điều đó càng làm cậu bé nhút nhát dám thử, dám làm nhiều điều mới lạ, dám lần đầu thuyết trình trước hàng trăm người, dám lần đầu dẫn chương trình... và dám lần đầu bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình.
Khi lên cấp 3 và Đại học, Tuấn tham gia các công tác Đoàn và được sống, học tập, làm việc theo tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm. Trong đại dịch COVID-19, dù mới chỉ là sinh viên năm nhất, khi nghe tin TP Thái Nguyên cần lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ tiêm chủng, hỗ trợ phòng dịch... Tuấn cùng các bạn đã ngay lập tức hưởng ứng và coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân. "Đến bây giờ mình vẫn tự hào khi kể lại với mọi người mình đã từng 'được' vất vả, 'được' phục vụ mọi người và có được trải nghiệm quý giá đến nhường nào" - Tuấn tâm sự.
"Với mình, công việc vui nhất là công việc mình yêu thích. Và để tìm ra những tình yêu thì mình không ngại thử và làm nó một lần. Câu nói mà mình rất tâm đắc nhất là 'Dám nghĩ, dám làm'. Bởi lẽ, để có được điều mà mình mong muốn thì khi chúng ta chần chừ điều ấy sẽ còn là 'sẽ', còn khi bạn làm nó sẽ là 'đang'" - Tuấn chia sẻ triết lý sống của mình.
"Gia đình mình không có ai công tác trong ngành Y, cũng chẳng có ai làm MC hay ca sĩ, nhưng bố mẹ mình luôn cổ vũ và bảo các con rằng hãy cố gắng thử sức, vì kể cả khi có vấp ngã con sẽ mạnh mẽ hơn vì con đã từng cố" - Tuấn kể. "Mình đã từng nghĩ mình sẽ hát trên sân khấu và giờ mình đang làm điều đó, mình từng nghĩ mình sẽ là một MC và giờ mình đang làm điều đó, mình từng nghĩ mình sẽ trở thành một bác sĩ và giờ mình đang trên con đường thực hiện điều đó. Và nếu có khó khăn, bạn hãy nhớ lại lý do mà mình bắt đầu, bởi lẽ nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói: 'Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi', đừng vấp ngã mà nản nhé các bạn "
Là một người trẻ, được sống và học tập trong thời đại mới, mỗi chúng ta nên tạo cho mình một mục tiêu và có kế hoạch xây dựng mục tiêu đó cụ thể. Dám nghĩ, dám làm và đừng ngại vất vả để đạt được mục tiêu đó - chính là "kim chỉ nam" Tuấn hướng tới. "Hãy cứ mạnh dạn thử, hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy lý tưởng cuộc sống của riêng mình. Bởi lẽ đâu ai đánh thuế giấc mơ, hãy mơ và biến nó thành hiện thực nhé
Thành tích mà Tuấn đã đạt được:
• Cán bộ Đội xuất sắc 4 năm cấp 2
• Giải Nhì, Ba - 2 năm 2017, 2018 cuộc thi giới thiệu sách hè TP Hà Nội
• Đồng giải Nhất cuộc thi "Em yêu lịch sử Việt Nam" - Bảo tàng Lịch sử quốc gia năm 2017
• Cán bộ thi đua Đoàn trường THPT Kim Liên - Hà Nội
• Lớp trưởng, lớp phó ba năm cấp 3 liên tiếp
• Giải Nhì cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC và Giọng hát hay" năm 2019
• Giải Khuyến khích Học sinh Giỏi Sinh cấp Quận, Thành phố năm 2019
• Hỗ trợ, tham gia kì thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm 2019
• Tham gia cuộc thi học thuật Y Khoa Trường Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh
• Tham gia chống dịch COVID-19 năm 2021 tại TP Thái Nguyên
Nguồn: svvn.tienphong.vn