Nam sinh trường Xây dựng gốc Hà Nội 5 năm liền ẵm danh hiệu sinh viên giỏi

c2c6b8a83ee0dfebc1e4.webp


Lê Việt Hoàng - sinh viên lớp 63CDE Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính là định nghĩa của "chăm là có ăn" ✨ Ngay từ khi mới nhập học, bạn nam này đã tự đặt ra nguyên tắc sắt: dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình, đặc biệt là với bố mẹ, Hoàng đã nỗ lực không ngừng để biến kỳ vọng thành hiện thực. Và kết quả? Bạn ấy đã rinh về học bổng tiếng Nhật công ty MAEDA, cùng hàng loạt học bổng khuyến khích loại khá và xuất sắc qua các kỳ học

Suốt 5 năm qua, mình luôn tích cực trau dồi kiến thức từ thầy cô và bạn bè cùng lớp. Mình cùng hội bạn chăm chỉ lục lọi thư viện trường để kiếm tài liệu hay ho cho chuyên ngành đang học. Ngoài những giờ học căng não trên giảng đường, mình còn nhiệt tình tham gia các hoạt động sinh viên do nhà trường và khoa tổ chức. Trải qua những ngày tháng có gian nan, có cố gắng vươn lên thì cuối cùng mình cũng gặt hái được thành quả: suốt 5 năm đều được danh hiệu sinh viên Giỏi

8ff86629864322a54360.jpg


908bacc8d6bfbf456c25.jpg


Là con cả trong gia đình nông dân, em trai đang học cấp 3, Hoàng luôn muốn trở thành tấm gương để em có thể noi theo, cùng nhau không phụ công cha mẹ. "Mình luôn đặt mình vào khuôn khổ ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, không vướng vào các cám dỗ của cuộc sống, phải thật bản lĩnh trước những tệ nạn. Và mình đã tìm thêm một công việc để gánh đỡ phần nào gánh nặng kinh tế cho bố mẹ" - Hoàng chia sẻ.

Từ năm 3 đại học, khi đã nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành xây dựng cầu đường, Hoàng đã đi thực tập ở một công ty xây dựng tư nhân. Tuy không phải công ty lớn nhưng đã mang đến cho bạn ấy vô số kiến thức thực tế bổ ích, và Hoàng cũng cống hiến hết mình với những gì đang có. Có lúc vất vả khi phải cân bằng giữa đi làm và đi học, nhưng mỗi khi nghĩ đến bố mẹ ở quê ngày đêm làm lụng, chắt chiu từng đồng để hai anh em được ăn học đàng hoàng, thì mọi khó khăn trở nên nhỏ nhoi. Bố mình luôn nói: "Con à, học học nữa học mãi, chỉ có con đường học là con đường dễ chịu nhất để dẫn đến thành công, và con học cái gì cũng được nhưng phải là người giỏi trong lĩnh vực đó". Vì thế, mình biết mình phải cố gắng hết mình để cống hiến cho Đất nước. Học tốt cũng là cách báo hiếu bố mẹ đã ngày đêm làm hậu phương vững chắc

7cf3b8a14704640d0521.jpg


7cfe9e50860150fd17d1.jpg


"Mình cảm thấy trước khi muốn là người có ích cho xã hội thì phải là người có trách nhiệm với bản thân và gia đình trước. Luôn biết tự lo cho bản thân, không để ai phải lo lắng, không ảnh hưởng đến ai dù mình gặp chuyện gì. Biết lắng nghe lời khuyên của gia đình và thầy cô, biết phân biệt đúng sai để đưa ra quyết định hợp lý. Sống phải đặt ra mục tiêu để cố gắng đạt được nó. Sau này khi trưởng thành, lo được cho gia đình, cho bố mẹ an hưởng tuổi già - đó đã là một người có ích cho xã hội rồi" - Hoàng tâm sự.

Ngoài ra, Hoàng còn tích cực làm những việc tuy nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa. 6 tháng hiến máu một lần khi trường tổ chức - đó là hành động nhân đạo mà hiện tại bạn ấy có thể làm được ngay cả khi chưa kiếm ra tiền Mình còn tham gia các cuộc thi Vươn cao Xây dựng để cải thiện kiến thức chuyên môn. Hai năm gần đây, mình tham gia công tác phục vụ tuyển sinh của trường, chia sẻ những kinh nghiệm học tập, những điều bổ ích mà thầy cô hướng dẫn để giúp các tân sinh viên có định hướng tốt nhất cho tương lai.

94782dd9fbd8c87ac5b7.jpg


73dfe1ce04678108d720.jpg


2e7093ee3bfc174caaf4.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top