Nguyễn Tấn Mạnh là sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, khoa Sân khấu, chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình. Chàng trai Bình Định này sở hữu nét đẹp chuẩn Châu Á, visual cực thu hút luôn á! Nhưng ít ai biết, thời trung học Tấn Mạnh từng phải hứng chịu bodyshaming khá nặng nề. Để vượt qua giai đoạn tối tăm đó, cậu bạn đã có những bước chuyển mình cực mạnh mẽ khi tìm đến với nghệ thuật
Nhắc đến những năm tháng khó quên, Tấn Mạnh không khỏi bùi ngùi và xúc động với kí ức của mình. "Vào khoảng đầu năm cấp 2, thời điểm đó mình là nạn nhân của bạo lực học đường. Mọi người hay nghĩ một người to con như mình sao có thể bị như vậy, nhưng chính vì cơ thể thừa cân vào thời điểm đó mà mình bị bắt nạt. Việc này kéo dài trong 2 năm và biến mình trở thành một con người nhút nhát, dần dần ngại tiếp xúc với xã hội. Sau đó, mình đã được chuyển trường và không còn là nạn nhân của bạo lực học đường nữa.
Tuy nhiên, dù đã chuyển trường nhưng bodyshaming lại trở thành bóng ma tâm lý nặng nề kéo dài trong suốt thời gian sau đó Mạnh vẫn ngại giao tiếp và những số lần đi chơi với lớp luôn hiếm hoi. Mạnh kể: "Có lần ngồi chơi tận 4 tiếng đồng hồ mà mình chỉ nói đúng 4 câu. Hàng xóm thấy mình thường đi học xong chỉ về nhà còn hay hỏi mẹ mình xem có phải bị tự kỉ không. Bởi mình chỉ thích ở trong phòng riêng và xem những chương trình, bài hát yêu thích."
Chính âm nhạc đã giúp tinh thần của Mạnh được tốt hơn, cậu tìm hiểu và tiếp xúc nhiều hơn với nó, cứ thế tình yêu với nghệ thuật dần được nhen nhóm Tấn Mạnh cũng bắt đầu ý thức việc chăm chút ngoại hình của bản thân để cảm thấy tích cực hơn mỗi ngày. Nhưng bước chuyển mình ngoạn mục nhất đối với Tấn Mạnh là khi thi đậu vào ngành Diễn viên của Trường Sân khấu Điện ảnh - chính thức bước ra khỏi "vỏ ốc" của bản thân. Bởi chính cậu cũng không nghĩ rằng một Tấn Mạnh nhút nhát và hay thu mình trước mọi người lại có ngày quyết tâm theo đuổi con đường trở thành diễn viên – công việc đứng trước nhiều công chúng.
Đến nay, sau những trải nghiệm của bản thân và khi gặp trường hợp tương tự, đều làm Mạnh nhớ đến hình ảnh năm xưa, cậu chỉ biết "cười trừ" và nghĩ: "Sao hồi đó mình lại sống như vậy nhỉ?... Nhưng giờ khác rồi, Tấn Mạnh của bây giờ đã mạnh dạn hơn, suy nghĩ mọi việc đa góc nhìn hơn. Nếu mình để cho tâm lí rụt rè, e dè còn tồn tại thì cuộc sống có thể sẽ "nuốt lấy" những cơ hội phát triển của bản thân, thật không đáng chút nào. Mọi việc đến với ta trong cuộc sống dù tích cực hay tiêu cực đều giúp ta trưởng thành hơn. Mỗi người ta gặp trên đời đều giúp cho ta nhận ra một điều gì đó hay ho trong cuộc sống. Cho nên mình cứ vui vẻ đón nhận và "chill" thôi. Có lẽ bản thân đã thay đổi 70% so với con người khi xưa, mình không còn trạng thái "thụ động" khi ấy và dần chuyển sang tư thế "chủ động" hơn trong cuộc sống, làm chủ bản thân" – Mạnh chia sẻ.
Ở thời đại 4.0, Tấn Mạnh lựa chọn cho mình cách sống lan tỏa những thông điệp tích cực thông qua mạng xã hội, bởi mạng xã hội đang là công cụ hữu ích trong việc kết nối mọi người với nhau
Nguồn: svvn.tienphong.vn