Nam sinh trường Sân khấu Điện ảnh và hành trình "glow up" sau khi bị body shaming

58e7944fd9e83128a9ac.webp


d5f7645200e2861cec77.jpg


Hứa Vương Kỳ (tên thật là Hồ Trịnh Gia Phong) hiện đang là tân sinh viên năm nhất trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nhìn bề ngoài thì thấy visual điển trai, gu thời trang xịn xò, nhưng ít ai ngờ cậu bạn này từng bị bắt nạt và body shaming nặng nề vì ngoại hình "quá khổ" hồi xưa

Vẫn là mình nhưng ở phiên bản 2.0 xịn hơn

Bắt nạt học đường đang là vấn nạn cực kỳ nhức nhối hiện nay, nhưng nhiều người vẫn coi nhẹ và nghĩ đó chỉ là "trò đùa". Thật ra thì không hề funny chút nào! Hứa Vương Kỳ cũng từng là nạn nhân của body shaming, bị miệt thị và thậm chí còn bị bạo lực học đường nữa. "Hồi THCS, mình nặng 70kg nhưng chỉ cao có 1m50, ngoại hình khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa đã trở thành cái cớ để họ trêu ghẹo, chế giễu thậm chí là lăng mạ mình", Kỳ tâm sự.

Tự ti về ngoại hình cộng thêm những tổn thương về tinh thần đã khiến cậu bạn dần thu mình lại. Không có bạn bè để tâm sự, Kỳ dần suy sụp và từng phải tham gia điều trị tâm lý luôn Thế nhưng, sau khi quyết tâm theo đuổi ước mơ diễn xuất, Vương Kỳ đã quyết định đổi đời bản thân. Không ép cân kiểu toxic, cậu bạn xây dựng chế độ ăn lành mạnh: đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ đều bị Kỳ cho vào "blacklist" ngay lập tức. Song song với đó, Kỳ chăm chỉ đi bơi, chơi cầu lông để tăng chiều cao, mỗi ngày tập thể dục từ 2 đến 3 tiếng để "đốt cháy" mỡ thừa Giai đoạn đầu khó lắm vì cơ thể chưa quen với chế độ ăn mới, nhưng nhờ sự động viên từ gia đình, Kỳ đã thành công "lột xác" ngoạn mục!

42aff68762301b6d213c.jpg


Hứa Vương Kỳ tâm sự: "Thay vì để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác, mình đã học cách yêu bản thân hơn. Mình thay đổi, có được một cơ thể vừa vặn cũng vì sức khỏe, ước mơ diễn xuất của mình chứ không để chứng minh cho bất kỳ ai. Thật ra thì những sự việc diễn ra ngày đó cũng đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều". Đúng là câu nói đáng suy ngẫm quá đi!

Đam mê nghệ thuật từ bé xíu

Hứa Vương Kỳ hiện đang là sinh viên khoa Diễn viên Kịch – Điện ảnh – Truyền hình của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Chàng trai đến từ Tây Nguyên vốn được sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật, điện ảnh. Từ nhỏ, Kỳ đã được tiếp xúc nhiều với các loại hình văn hóa, nghệ thuật: "Lần đầu tiên được xem một vở kịch sân khấu, mình bị choáng ngợp bởi cảm xúc, bởi tiếng vỗ tay của khán giả. Giây phút đó mình đã xác định bản thân muốn trở thành một diễn viên tài năng", Kỳ chia sẻ.

b0e730cb10fb6d641ddb.jpg


Được biết đến là một anh chàng năng động, luôn cháy hết mình với đam mê. Ngoài giờ học, Vương Kỳ còn thử sức ở vai trò là người mẫu ảnh, người mẫu tự do, tham gia một số dự án phim ngắn. Không chỉ vậy đâu, với giọng hát trầm ấm của mình, Vương Kỳ còn thường xuyên đi hát ở phòng trà để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Cậu bạn còn chăm chỉ học thêm thanh nhạc, học chơi nhạc cụ để phát triển năng khiếu nghệ thuật nữa. Đúng là đa zi năng!

24206289e91b5a275656.jpg


Theo học ngành điện ảnh, Kỳ dần chỉnh chu hơn trong hình ảnh, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. "Mình may mắn có chút "thiên phú" trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, còn về diễn xuất thì mình vẫn còn rất non nớt nên phải học hỏi thêm nhiều thứ lắm", Vương Kỳ bộc bạch khiêm tốn.

29e9369cadbbd38fd93c.jpg


Nói về dự định tương lai, trên con đường nghệ thuật Kỳ đang cố gắng xây dựng hình tượng của một Gen Z đa tài, đa năng. Đặc biệt, Kỳ hy vọng có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để đấu tranh, cổ vũ cho nhiều bạn trẻ cũng là nạn nhân của bắt nạt học đường. Hy vọng câu chuyện của Kỳ sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang gặp khó khăn tương tự nhé! ✨

207a849354fba995a512.jpg


f76cef0005629a4931eb.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top