Lướt fanpage tình cờ thấy cuộc thi "ASEAN Photo Competition" của Quỹ ASEAN, Võ Minh Thắng - bạn sinh viên năm ba khoa Đô thị học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM liền nghĩ: "Đây rồi, cơ hội để flex quan điểm về năng lượng bền vững của team GenZ mình đây!"
**Quyết tâm thử sức dù "deadline fighter"**
Chủ đề "Giới trẻ ASEAN - Định hình nhận thức về nguồn năng lượng bền vững trong bối cảnh bình thường mới" nghe có vẻ khô khan nhưng với Thắng lại cực kỳ thú vị. Bạn ấy chia sẻ: "Chủ đề này ý nghĩa lắm đối với mình - thế hệ quyết định năng lượng tái tạo sẽ đóng vai trò gì trong kỷ nguyên 4.0 và 5.0. Biết thì biết rồi, nhưng hiểu sâu vai trò của chúng trong đời sống, nhất là bối cảnh 'bình thường mới' thì khó đấy, nhưng cũng vinh dự lắm!"
Biết mỗi nước ASEAN chỉ chọn 1 bài đại diện vào Chung kết khu vực, áp lực tăng vọt luôn! Hơn nữa, biết cuộc thi muộn quá, chỉ còn đúng 2 tuần nữa là hết hạn nộp bài rồi Lúc đầu Thắng cũng hoang mang không biết làm sao, nhưng những từ khóa "năng lượng tái tạo", "giới trẻ", "định hình nhận thức" cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Rồi một đêm ở KTX, ý tưởng chụp ảnh tại 3 địa điểm có các loại năng lượng khác nhau bỗng nhiên lóe lên! Thắng hành động luôn và ngay: một mình xách máy xuống Bình Thuận, lên Đắk Lắk, Đắk Nông rồi quay về KTX Bình Dương - tất cả trong vòng 3 ngày. Sau 3 tháng chờ đợi nóng ruột, email thông báo đến: Thắng là 1 trong 10 thí sinh đại diện cho 10 nước ASEAN tham dự vòng Chung kết đóa!
Trước giờ Thắng không phải dân mê nhiếp ảnh lắm đâu. Nhưng cuộc thi này đã thay đổi suy nghĩ của bạn ấy - hóa ra chụp ảnh để truyền tải thông điệp lại hay và ý nghĩa đến vậy. "Những bức ảnh mình chụp chắc chắn không bằng các bạn nhiếp ảnh gia nghiệp dư hay chuyên nghiệp rồi. Mình chỉ mong mọi người hiểu được câu chuyện đằng sau những tấm ảnh đó thôi", Thắng khiêm tốn chia sẻ.
**Trăn trở về tương lai "xanh"**
Theo Thắng, năng lượng tái tạo chính là xu hướng hot nhất trong tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường. Phát triển nguồn năng lượng này là vấn đề siêu cấp thiết của các nước Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN "xanh và sạch, văn minh và hiện đại". Nhưng thực tế thì không phải quốc gia nào cũng có đủ nguồn lực để triển khai nhanh được.
Thắng nhận ra Việt Nam vẫn đang phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, tiềm năng thiên nhiên của mình đủ lớn để trở thành cường quốc về năng lượng tái tạo mà! Tuy nhiên, giống như các nước trong khu vực, đến giờ Việt Nam vẫn chưa đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp thân thiện với môi trường. Trong bài dự thi ASEAN Photo Competition, Minh Thắng đã lập luận rằng vốn đầu tư không phải vấn đề lớn nhất, mà tầm nhìn chiến lược mới là điều cần quan tâm hơn cả!
Qua những bức ảnh của mình, nam sinh viên muốn gửi gắm thông điệp về nhận thức, về tương lai "xanh" với tên gọi "Greenting from Viet Nam" (chơi chữ cực khéo luôn nha!). Thắng thể hiện rằng giới trẻ Việt Nam đang được đặt nhiều kỳ vọng về một tương lai văn minh hiện đại và thân thiện với môi trường, trong đó năng lượng tái tạo là chìa khóa để biến hy vọng thành hiện thực.
Lần đầu tham gia cuộc thi quốc tế lớn, kinh nghiệm thì chưa có bao nhiêu nhưng Thắng luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ các thí sinh khác và Ban Tổ chức. Dù không vào được top 3, Thắng vẫn coi đây là trải nghiệm vô giá của đời sinh viên mình
Thời gian trên giảng đường, Minh Thắng vốn đã rất quan tâm đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Trước ASEAN Photo Competition, bạn ấy đã tham gia cuộc thi "Vòng quanh Đông Nam Á lần thứ IX" do trường ĐH Mở TP. HCM phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á tổ chức. Và may mắn vượt qua nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố để giành giải Á quân nữa nha! Đó là cuộc thi tìm hiểu về tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống của các nước Đông Nam Á đấy.
Nguồn: svvn.tienphong.vn