Nam sinh trường Lao động – Xã hội mê ánh đèn sân khấu, quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất

6a16503c4c91e43d4add.webp


Lớn lên trong gia đình có mẹ và bà ngoại làm giáo viên âm nhạc, Trọng Hoàng từ nhỏ đã "hít hà" không khí nghệ thuật mỗi ngày. Chính vì thế mà cậu bạn luôn cháy hết mình với ánh đèn sân khấu, mơ ước một ngày được tỏa sáng trên những sàn diễn lớn. Và năm 2024 này, Hoàng đã sẵn sàng đón nhận mọi thử thách mới rồi đây!

9a661aa7eeaa37f45a59.jpg


Mình là Trần Trọng Hoàng (sinh năm 2005), quê ở Quảng Ninh xinh đẹp. Giờ đang là tân sinh viên năm nhất khoa Quản trị nhân lực, trường Đại học Lao động - Xã hội đây nè. Được lớn lên trong môi trường nghệ thuật với mẹ và bà ngoại đều là giáo viên âm nhạc, nên mình cực kỳ yêu ánh đèn sân khấu luôn. Ước mơ của mình là một ngày nào đó sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp, được cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật Việt Nam ✨

May quá, mình được bén duyên với nghề người mẫu ảnh từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Rồi lên Hà Nội học tập, cơ hội phát triển nhiều hơn hẳn. Hiện tại, bên cạnh việc học hành, mình còn tham gia một số hoạt động liên quan đến thời trang và diễn xuất nữa. Mong là trong năm 2024 này, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để catwalk trên các sàn diễn thời trang, cũng như thử sức với những vai diễn mới mẻ

25f92736ed09629ce3b1.jpg


44379b54096bd1aa6f12.jpg


Ngay từ khi xác định mục tiêu rồi, mình luôn tự nhủ bản thân đừng đắn đo nữa, phải tin vào chính mình thôi! Cho bản thân cơ hội được trải nghiệm, dù thành công hay thất bại thì cũng học được kiến thức, kinh nghiệm và có thêm trải nghiệm mới mà

Mặc dù mới vào nghề chưa lâu, nhưng mình cũng đã có những bài học đáng nhớ lắm rồi. Nhớ có lần, trong một buổi chụp hình, do thiếu kinh nghiệm mà mình đã làm ảnh hưởng đến ekip. Khi mọi người đặt niềm tin vào mình, thế mà mình lại làm họ thất vọng. Lúc đó sợ lắm luôn Nhưng may thay, mọi người vẫn cho mình cơ hội, bình tĩnh ngồi xuống giải quyết mọi vấn đề cùng mình. Từ đó đến giờ, mình luôn nhắc bản thân phải thật cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đến giờ nhớ lại, mình vẫn coi đó là bài học đầu đời cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc!

b9ffb8096a40fc487e73.jpg


517e8b74189e4a4d9709.jpg


Ngoài đam mê nghệ thuật, mình còn mê thể thao (bóng đá, điền kinh, đạp xe,...) từ bé luôn. Nhờ có sự ủng hộ của bố mẹ, mình cũng may mắn có được vài thành tích trong các cuộc thi năng khiếu cấp Thành phố, cấp Tỉnh như: Giải Nhì Điền kinh cấp Thành phố (năm lớp 4); Giải Nhất Điền kinh cấp Thành phố, cấp Tỉnh (lớp 5); Giải Nhất Điền kinh cấp Thành phố (3 năm liên tiếp lớp 10, 11, 12); Giải Nhất điền kinh Tỉnh (lớp 12) ‍♂️

ce3399ec2521e9d1e68f.jpg


Nhưng rốt cuộc, với tình yêu dành cho nghệ thuật nhiều hơn, mình quyết định lựa chọn con đường được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Song song đó vẫn rèn luyện thân thể bằng các môn thể thao nhé! Trên hành trình này, mình cũng có cơ hội được góp mặt, trình diễn trong các show diễn thời trang lớn như Vietnam International Fashion Week, hay trong các BST của các Nhà thiết kế quốc tế. Đồng thời được hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn nhỏ nữa ✨

9edff7260ae36b612567.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top