Tô Phương Huy, sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là một cái tên đang khá hot trong giới sinh viên khởi nghiệp sớm đấy! Điều đặc biệt là bạn ấy đã bắt đầu làm kinh doanh từ hồi còn ngồi ghế nhà trường cấp 3 luôn á Và theo lời Huy chia sẻ thì điều quý giá nhất mà bạn ấy trân trọng chính là được học hỏi và trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống.
"Điều mà mình trân trọng nhất đối với bản thân đó là trải nghiệm. Còn nhớ bản thân bắt đầu kinh doanh từ những năm cấp 3, hồi đó mình kinh doanh giày sneakers chưa có kiến thức gì đâu nhưng may mắn sao doanh thu khá tốt với một đứa học sinh cấp 3 như mình Sau đó khoảng lớp 12 thì mình tập trung vào ôn thi đại học nên cũng dừng luôn. Bước chân vào đại học ngay lập tức mình đi tìm các công việc đầu tiên, công việc đầu tiên của mình là quản trị fanpage cho thương hiệu tất Caramella, làm được một khoảng thời gian thì bản thân xác định được marketing sẽ là đích đến công việc của mình."
Từ khoảng giữa năm nhất đến giờ, Huy đã all-in vào mảng marketing - từ design, chạy ads, tư vấn chiến lược đến phát triển thương hiệu. Không chỉ vậy, bạn ấy còn cùng một anh khởi nghiệp luôn mảng drinking game Và đứa con tinh thần mang tên KOSAY này hiện đang top 1 thị trường trong phân khúc của nó luôn nè!
"Trên chặng đường mình đã qua, mỗi câu chuyện, mỗi trải nghiệm đều là bài học đáng giá. Mình còn nhớ những ngày đầu bước vào cuộc sống sinh viên, đúng như mọi người ví là tấm chiếu mới, việc gì cũng không biết, việc nghĩ là biết thì làm lại hỏng Trong khi đó nhìn mọi người xung quanh sao ai cũng giỏi, ai cũng xuất sắc như vậy. Bản thân cũng có những lúc buồn, thất vọng, nhưng được nghĩ lại thì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Thế là lại tự động viên rồi sốc lại tinh thần cứ làm từng việc một, sai đâu ta thì sửa đó, thế rồi mọi chuyện cũng qua."
Hồi làm công việc đầu tiên, Huy kể là bị sếp mắng rất nhiều. Rep khách hàng thì nhắn sai kịch bản, lên đơn thì sai mẫu, sếp nói thì không hiểu ý nên lại càng bị mắng thêm
"Mình nhớ như in hồi đó mình làm với một bạn nữa. Bạn này với mình học cùng lớp cấp 3, bản thân mình là lớp trưởng kiêm bí thư, đồng thời còn tham gia rất nhiều hoạt động khác của trường. Vì vậy mình rất tự tin khi bắt đầu công việc là mình sẽ có thể làm tốt, ít nhất là hơn bạn đó, nhưng không! Mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn, bạn đó làm rất tròn vai, còn bản thân mình với bản tính cẩu thả làm hỏng hết chuyện này đến chuyện khác."
Qua câu chuyện đó, Huy mới nhận ra kiếm tiền không hề dễ và bản thân thực sự cần ngồi lại nhìn nhận mọi thứ, cần buông bỏ cái tôi kiêu ngạo, buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại như một tờ giấy trắng
Không chỉ là dân kinh doanh, Huy còn rất tích cực trong hoạt động cộng đồng nữa đấy! Hồi cấp 3, bạn ấy đã tham gia các hoạt động từ thiện của trường, của đoàn và của các tổ chức trong thành phố. Đặc biệt là 3 năm liên tiếp tham gia sự kiện gây quỹ từ thiện do FIREFLIES Volunteers Group tổ chức
"Nhớ hồi đó ra sức tập văn nghệ, hỗ trợ tổ chức chương trình mà thấy vui lắm, chưa kể vui hơn khi được thấy hình ảnh những em nhỏ nhận được những phần quà mà bản thân đóng góp một phần nhỏ công sức vào đó, thực sự rất xúc động."
Nguồn: svvn.tienphong.vn