Nguyễn Duy An (21 tuổi, quê Phú Thọ) - sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang là cái tên hot trong giới MC trường Báo đây! Hiện tại, bạn ấy đang "ôm" liền 2 vị trí xịn sò: Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Chính trị học và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC (AMC). Vừa học vừa làm MC, vừa làm trợ giảng tại trung tâm đào tạo giọng nói và kỹ năng mềm - phục anh quá đi thôi!
Lên sân khấu "bất đắc dĩ" mà thành ra... mê luôn
Thú thật là lúc đầu An không hề thích cầm mic đâu nha, vì đam mê của cậu là hát, nhảy, múa cơ. Nhưng mà plot twist xảy ra khi cô Bí thư trường cấp ba bất ngờ giao nhiệm vụ xử lý tình huống cho chương trình Trung thu.
"Đêm đó mình khá hoảng nhưng vẫn cố liều thử sức. Kết quả, mình làm tốt hơn những gì kỳ vọng khi dẫn dắt một chương trình không cần kịch bản. Kể từ đấy, mình bắt đầu tìm hiểu, học hỏi và yêu thích công việc này. Với mình, sự kiện đó là duyên lớn nhất thôi thúc mình theo đuổi nghề dẫn đến bây giờ", An chia sẻ.
Lên đại học, niềm đam mê cầm mic của An được phát huy max khi tham gia câu lạc bộ MC và dẫn đủ loại event lớn nhỏ trong ngoài trường. An tự nhận mình sở hữu năng lượng truyền tải tốt, giọng nội lực ấm áp, phong thái dẫn hơi hài hước - những thứ cậu biến thành nét riêng của mình. Tuy nhiên bạn ấy cũng thừa nhận nhược điểm lớn nhất là... hay nói dại, nói hố
Kỷ niệm khó quên: Đọc nhầm "La Bàn" thành "Bàn Là"
Chia sẻ về một kỷ niệm không thể nào quên, An kể: "Đó là lần đầu tiên mình dẫn tại 'Thánh đường học viện Báo chí' cho chương trình Premiere 2022 - The Compass cùng với một MC nữ của trường. Thay vì đọc là The Compass (Chiếc La Bàn), chúng mình đã đọc nhầm thành 'Chiếc Bàn Là'".
Lúc đó cả hai đứng nhìn cả hội trường cười ầm ầm luôn! Nhưng may thay mọi người đều rất thoải mái và coi đó là "miếng hài" để cả hội trường vui hơn. Nhờ vậy, cả hai cũng bớt áp lực, vừa vui vừa tự kiểm điểm để cùng nhau tốt hơn.
Với An, câu chuyện hôm đó là kỉ niệm đẹp vì đó là lần đầu được đứng tại "Hội trường C" - sân khấu mà rất nhiều anh chị An ngưỡng mộ đã từng dẫn. Đó cũng là lần An được khen, được thêm động lực và tình yêu với nghề dẫn chương trình.
Đến giờ, khi đã là sinh viên năm 4, Nguyễn Duy An đã đúc kết được kha khá kinh nghiệm và đạt thành tích nho nhỏ như "Top 10 MC tại Cafe sáng cùng VTV3" đó nha!
"Mình cảm thấy vui và tự hào vì bản thân luôn giữ tinh thần cố gắng như vậy. Trong quá trình làm công việc này, mình gặp rất nhiều khó khăn và cũng nhiều lần muốn dừng lại. Có những lời nói về những lần dẫn không tốt của mình, có những lời miệt thị quá đà, áp lực từ bạn bè đồng trang lứa, rồi rào cản trong một số mối quan hệ…" - An tâm sự.
Nhưng rồi cậu nhận ra, nếu chỉ tiếp nhận thông tin từ một phía và đi đáp trả thì cuối cùng chỉ tốn thời gian mà thôi. Vậy nên, điều cần làm là tiếp tục cố gắng, mục tiêu còn nhiều, sẽ lắng nghe nhưng chọn lọc để có hướng đi đúng đắn nhất!
Bên cạnh nghề dẫn, hiện tại An cũng làm trợ giảng tại trung tâm đào tạo chuyên sâu về giọng nói và kỹ năng. Đây là nơi cậu được rèn luyện sự tự tin đứng trước đám đông, khả năng sư phạm về giọng nói, đồng thời tiếp xúc với đồng nghiệp vô cùng giỏi và tốt bụng. Nhờ vị trí này, An đã phát triển hơn nhiều, đặc biệt về phong thái và cách ăn nói.
Duy An luôn cảm thấy may mắn khi gia đình, bạn bè rất ủng hộ con đường cậu lựa chọn. Đây là điểm tựa để nam sinh luôn cố gắng trau dồi, sẵn sàng tiếp thu bài học cuộc sống, đúc kết kinh nghiệm thực chiến để biến mình thành phiên bản đa dạng hơn.
Việc học vẫn phải ưu tiên nhất nha!
Khi được hỏi cách cân bằng việc học và công việc bên ngoài, An chia sẻ thật: "Mình tự nhận thấy bản thân không phải là người học quá giỏi từ lúc vào đại học. Mình đã từng bỏ bê việc học để đi theo những cái thức thời. Nhưng từ khi có mục tiêu lớn hơn, rõ ràng hơn, mình đã kịp nhận ra việc học rất quan trọng và bắt đầu có những thay đổi ở năm hai. Mình ưu tiên việc học hơn, biết cách sắp xếp lịch làm việc rõ ràng để không bị ôm đồm hoặc trùng với lịch học."
Ở thời điểm hiện tại, An khá hài lòng vì đã có kết quả học tập ổn định và hiểu được tầm quan trọng của việc học cho tương lai. An tin rằng, chỉ cần hiểu được tầm quan trọng của việc học, có lộ trình rõ ràng, hết mình vì sự nghiệp và biết nghĩ cho bản thân thì chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực!
Hai năm đầu ở Hà Nội: Chật vật nhưng không bỏ cuộc
Để có được công việc, thành tích như hiện tại, An cũng đã từng rất chật vật trong hai năm đầu ở Hà Nội đó các bạn ơi. Khi mới từ Phú Thọ vào Hà Nội học, mọi thứ với An đều mới lạ và đầy lo lắng.
"Có những khoảng thời gian mình chật vật làm công việc dịch vụ với lương tháng chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng. Có những lần mình chán nản vì chẳng chủ động và có phần không hoà nhập được với Hà Nội. Mình từng chuyển trọ trên 6 lần vì nhiều vấn đề xung quanh ảnh hưởng đến việc học và công việc. Có những lúc vì quyết định sai lầm mà trong 2 tháng mình không có một đồng nào để phòng thân nhưng cũng không dám xin bố mẹ. Mình hoạt động câu lạc bộ nhưng giai đoạn năm một, năm hai rất mơ hồ vì không biết có giúp ích được gì cho bản thân hay không", Duy An bộc bạch.
Nhưng sau cùng, An vẫn biết rằng mình may mắn hơn rất nhiều người khi còn có cơ hội được sống, được học tập, được thay đổi, được thực hiện kế hoạch tương lai. Đó chỉ là những khó khăn nhỏ khởi đầu cho cuộc sống tự lập thôi mà! Khi An bắt đầu hiểu về giá trị của mình, có công việc tốt hơn, cậu bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân. Từ đó, nam sinh đã có thêm nhiều cơ hội để thể hiện đam mê, kiếm được thu nhập ổn định phục vụ cho cuộc sống. Bên cạnh đó, Duy An cũng luôn cảm thấy biết ơn vì xung quanh luôn có mọi người hỗ trợ, giúp cậu vượt qua khó khăn đầu đời và vững bước hơn.
Ở độ tuổi 18 - 21, Duy An cũng rất tích cực tham gia các chương trình, hoạt động vì cộng đồng như: Đông Ấm, Tết bên em, Mái nhà tình thương, Áo ấm vùng cao,... Nam sinh trường Báo cũng đã trực tiếp tham gia những chuyến từ thiện ở Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nghệ An,...
Nguồn: svvn.tienphong.vn