Chill chưa hết hồn với vụ án kinh hoàng: nam sinh bỏ thuốc trừ sâu vào ngũ cốc của bạn cùng phòng
Ngày 13/4/2024, dư luận Trung Quốc chấn động trước cái chết của nam nghiên cứu sinh Trương Hải Quang (25 tuổi, Đại học Hương Đàm) do suy đa tạng. Nghi phạm? Chính là bạn cùng phòng Chu Lập Nhân (27 tuổi) luôn nha các bạn ơi!
Tại phiên tòa sơ thẩm, Chu Lập Nhân đã thú nhận mua chất độc alkaloid colchicine (loại thuốc trừ sâu nguy hiểm) trên mạng rồi bỏ vào hộp ngũ cốc của nạn nhân. Ngày 7/4, tòa án đã tuyên án tử hình đối với Chu Lập Nhân về tội Giết người.
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 11/7 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hương Đàm. Chu Lập Nhân có cúi đầu xin lỗi nhưng gia đình nạn nhân đã khước từ bồi thường dân sự và yêu cầu giữ nguyên án tử hình. Luật sư bào chữa thì không phản đối tội danh nhưng cho rằng án tử hình quá nặng, đề nghị giảm xuống tử hình hoãn thi hành hai năm.
Theo luật sư, Chu Lập Nhân đã ăn năn hối cải sau khi gây án. Bố mẹ bị cáo cũng nhiều lần liên lạc với gia đình nạn nhân để xin lỗi và bồi thường nhưng không thành công. Luật sư biện hộ rằng Chu Lập Nhân bị ba người bạn cùng phòng cô lập và bắt nạt do bất đồng trong lối sống. Hành vi bỏ thuốc độc vào ngũ cốc chỉ để "dạy cho nạn nhân một bài học" chứ không có ý định giết người.
Nhưng mà Viện kiểm sát đã phản bác cực gắt! Họ cho rằng mâu thuẫn giữa Chu Lập Nhân và các bạn cùng phòng chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, không hề có chuyện cô lập hay bắt nạt gì cả.
Bằng chứng cho thấy Chu Lập Nhân đã có hành vi "mài dao trong phòng" và viết trong sổ tay những dòng chữ kiểu như "gene kém cỏi phải bị loại bỏ khỏi xã hội" trước khi gây án. Những điều này đủ chứng minh bạn ấy đã có kế hoạch giết người từ trước rồi Hơn nữa, gia đình nạn nhân cũng mong muốn mức án cao nhất được áp dụng.
Cuối phiên tòa, Chu Lập Nhân cúi đầu nhận lỗi: "Tôi đã sai, tôi đã gây ra cái chết của Trương Hải Quang. Pháp luật sẽ trừng phạt tôi thích đáng. Tôi xin lỗi bố mẹ của Trương Hải Quang, xin lỗi nhà trường và xã hội".
Drama bắt đầu từ đâu?
Vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn leo thang giữa Chu Lập Nhân, Trương Hải Quang và một người bạn cùng phòng khác (họ Chu) từ tháng 3 đến tháng 4/2024. Ngày 3/4, sau khi biết hai người bạn cùng phòng đã yêu cầu nhà trường chuyển mình ra khỏi ký túc xá, Chu Lập Nhân đã bỏ thuốc độc vào hộp ngũ cốc mà cả ba người cùng ăn.
Ngày 7/4, sau khi ăn ngũ cốc, Trương Hải Quang bắt đầu nôn mửa và được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 13/4, nạn nhân tử vong do ngộ độc alkaloid colchicine cấp tính dẫn đến suy đa tạng Ngày 17/4, Chu Lập Nhân bị cảnh sát bắt giữ.
Plot twist: Chu Lập Nhân từng học chuyên ngành có liên quan đến alkaloid colchicine trong chương trình đại học nên hiểu rõ độc tính của nó!
Nguồn: soha.vn
Ngày 13/4/2024, dư luận Trung Quốc chấn động trước cái chết của nam nghiên cứu sinh Trương Hải Quang (25 tuổi, Đại học Hương Đàm) do suy đa tạng. Nghi phạm? Chính là bạn cùng phòng Chu Lập Nhân (27 tuổi) luôn nha các bạn ơi!
Tại phiên tòa sơ thẩm, Chu Lập Nhân đã thú nhận mua chất độc alkaloid colchicine (loại thuốc trừ sâu nguy hiểm) trên mạng rồi bỏ vào hộp ngũ cốc của nạn nhân. Ngày 7/4, tòa án đã tuyên án tử hình đối với Chu Lập Nhân về tội Giết người.
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 11/7 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hương Đàm. Chu Lập Nhân có cúi đầu xin lỗi nhưng gia đình nạn nhân đã khước từ bồi thường dân sự và yêu cầu giữ nguyên án tử hình. Luật sư bào chữa thì không phản đối tội danh nhưng cho rằng án tử hình quá nặng, đề nghị giảm xuống tử hình hoãn thi hành hai năm.
Theo luật sư, Chu Lập Nhân đã ăn năn hối cải sau khi gây án. Bố mẹ bị cáo cũng nhiều lần liên lạc với gia đình nạn nhân để xin lỗi và bồi thường nhưng không thành công. Luật sư biện hộ rằng Chu Lập Nhân bị ba người bạn cùng phòng cô lập và bắt nạt do bất đồng trong lối sống. Hành vi bỏ thuốc độc vào ngũ cốc chỉ để "dạy cho nạn nhân một bài học" chứ không có ý định giết người.
Nhưng mà Viện kiểm sát đã phản bác cực gắt! Họ cho rằng mâu thuẫn giữa Chu Lập Nhân và các bạn cùng phòng chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, không hề có chuyện cô lập hay bắt nạt gì cả.
Bằng chứng cho thấy Chu Lập Nhân đã có hành vi "mài dao trong phòng" và viết trong sổ tay những dòng chữ kiểu như "gene kém cỏi phải bị loại bỏ khỏi xã hội" trước khi gây án. Những điều này đủ chứng minh bạn ấy đã có kế hoạch giết người từ trước rồi Hơn nữa, gia đình nạn nhân cũng mong muốn mức án cao nhất được áp dụng.
Cuối phiên tòa, Chu Lập Nhân cúi đầu nhận lỗi: "Tôi đã sai, tôi đã gây ra cái chết của Trương Hải Quang. Pháp luật sẽ trừng phạt tôi thích đáng. Tôi xin lỗi bố mẹ của Trương Hải Quang, xin lỗi nhà trường và xã hội".
Drama bắt đầu từ đâu?
Vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn leo thang giữa Chu Lập Nhân, Trương Hải Quang và một người bạn cùng phòng khác (họ Chu) từ tháng 3 đến tháng 4/2024. Ngày 3/4, sau khi biết hai người bạn cùng phòng đã yêu cầu nhà trường chuyển mình ra khỏi ký túc xá, Chu Lập Nhân đã bỏ thuốc độc vào hộp ngũ cốc mà cả ba người cùng ăn.
Ngày 7/4, sau khi ăn ngũ cốc, Trương Hải Quang bắt đầu nôn mửa và được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 13/4, nạn nhân tử vong do ngộ độc alkaloid colchicine cấp tính dẫn đến suy đa tạng Ngày 17/4, Chu Lập Nhân bị cảnh sát bắt giữ.
Plot twist: Chu Lập Nhân từng học chuyên ngành có liên quan đến alkaloid colchicine trong chương trình đại học nên hiểu rõ độc tính của nó!
Nguồn: soha.vn