NaiMap4332
New member
Chỉ vì bị thầy tách bàn với bạn gái, nam sinh cấp 3 đã nhẫn tâm giết vợ thầy để trả thù. Nghe mà rợn người luôn á!
Chuyện này xảy ra từ năm 2000, cách đây 19 năm tại quận Lam Sơn, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nha mọi người.
Hung thủ là thanh niên họ Lưu, 19 tuổi, lúc đó đang học trung học phổ thông ở Lâm Nghi. Hồi cấp 2, bạn này từng top 1 toàn trường đấy, năm lớp 11 vẫn còn đứng thứ 4 lớp sau kỳ thi cuối kỳ - khá ổn phải không nào.
Nhưng mà không lâu sau, cậu ta bắt đầu "hẹn hò" với bạn cùng bàn, từ đó học hành sa sút trầm trọng luôn. Thầy chủ nhiệm phát hiện liền gọi phụ huynh lên nhắc nhở rồi tách hai người ra ngồi hai bàn khác nhau. Thế là Tiểu Lưu nghĩ thầy cố tình phá đám mình, căm hận đến mức còn dọa "thầy không cho em có bạn gái thì em cũng không để thầy có vợ" - nghe mà sợ luôn!
Tối 18/4/2000, Tiểu Lưu giả danh "anh của học sinh đến họp phụ huynh" rồi gõ cửa nhà thầy. Bà Ái - vợ thầy giáo - ra mở cửa và bảo cậu ngồi đợi. Chỉ mấy phút sau, cậu ta đã rút dao dài 30cm từ nách ra dí vào cổ bà Ái đang gấp quần áo trong phòng ngủ.
Bà Ái hoảng sợ, vừa khuyên cậu đừng hại người, vừa tìm cách gạt dao. Nhưng sau đó, cậu ta lại lấy thêm dao găm dài 15cm từ sau lưng đâm liên tiếp bảy tám nhát vào người bà đến khi bà không còn cử động.
Sau khi giết xong, phát hiện bé trai 4 tuổi trong nhà nhìn mình vừa sợ vừa khóc, cậu ta còn đạp liên tục vào người cháu bé đến khi cháu ngừng khóc mới bỏ trốn. Quá tàn nhẫn!
Sau khi gây án, Tiểu Lưu chạy trốn đến thành phố Kim Hoa (tỉnh Chiết Giang). Tại đây, do nắm rõ quy luật đánh số chứng minh thư, hắn tự làm giả giấy tờ và đổi tên thành Triệu Kính Tài để ẩn náu suốt 19 năm. Phần lớn thời gian hắn sống tại một thị trấn nhỏ ở Chiết Giang, hàng ngày đi làm công xưởng rồi về nhà - cuộc sống bình thường như không có gì xảy ra vậy.
Sau vụ việc, cảnh sát vẫn không ngừng điều tra truy bắt. Về sau, họ chuyển hướng sang điều tra thân phận giả và tìm ra manh mối nơi ở của Tiểu Lưu. Tháng 6 vừa rồi, với sự hỗ trợ của cảnh sát Kim Hoa, Tiểu Lưu đã bị bắt sau 19 năm trốn chạy. Ngày 27/6, hắn bị áp tải về Lâm Nghi để lĩnh án.
Trên đường áp giải, hắn tỏ ra vô cùng thanh thản. 19 năm trốn chạy, ngày nào cũng phải sống chui lủi, ăn không ngon ngủ không yên, nhiều đêm ôm gối khóc vì chỉ muốn về nhà sống cuộc sống bình thường. Đến giờ cuối cùng cũng được "giải thoát" rồi - nhưng phải trả giá đắt cho hành động ngày xưa.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ nhé!
Nguồn: soha.vn