Đỗ Phi Sơn (sinh năm 2002, quê Tiền Giang) vừa chính thức trở thành tân thủ khoa tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM). Xịn xò không chịu được luôn!
Phương châm "Không - không" đỉnh cao
Lớn lên trong gia đình viên chức tại Tiền Giang, Phi Sơn từ bé đã sớm hiểu ra tầm quan trọng của việc học hành. "Từ nhỏ, mình đã được sớm tiếp cận kho tàng tri thức nhân loại - đó là sách, vì thế mình luôn xem việc học mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển và hoàn thiện bản thân. Mình luôn cố gắng học tập và có hứng thú tìm tòi trên nhiều lĩnh vực" - bạn nam chia sẻ.
Chọn trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) là nơi để tỏa sáng, Sơn trở thành sinh viên khóa 15 ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu. Và thật sự không phụ lòng tin, bạn ấy đã "flex" cực mạnh khi đạt thành tích giỏi, xuất sắc ở TẤT CẢ các kỳ học luôn nha!
Kết quả là ra trường sớm với GPA toàn khóa 9.02/10 (số này mà nhìn thấy thôi là muốn ngất luôn rồi ), cộng thêm 100 điểm rèn luyện full xịn sò. Thế là danh hiệu thủ khoa xếp loại Xuất sắc gọi tên Phi Sơn thôi!
Bí kíp thành công: Không bỏ cuộc, cứ cày là thành!
Để có được thành tích khủng như vậy, Phi Sơn theo đuổi câu nói siêu xịn: "Không bài toán nào là không có cách giải. Không vấn đề nào là không thể giải quyết". Nghe thôi đã thấy động lực rồi đúng không nào?
Đây chính là phương châm học tập mà Sơn luôn hướng tới. Gặp bài khó? Không bỏ cuộc đâu nhé! Bạn ấy sẽ cày cuốc cho đến khi giải quyết được vấn đề mới chịu. Bởi theo Sơn thì "mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết, quan trọng là cần có thời gian tìm tòi và đủ tri thức để đi đúng hướng của bài toán hay vấn đề đó".
Còn một tip học tập cực hay nữa mà Phi Sơn hay áp dụng đó là: ghi chép cẩn thận, chia sẻ và bàn luận với bạn bè để tăng độ nhớ lâu cho khối lượng kiến thức khổng lồ. Note lại thôi các bạn ơi!
Kiên trì + chăm chỉ = công thức vàng của success
Để chạm tới đỉnh cao, Sơn cho rằng cần một quá trình tôi luyện dài hạn, trong đó sự kiên trì và chăm chỉ là hai yếu tố then chốt quyết định thành công.
Bạn ấy tâm sự: "Với một bài toán, lần đầu mình không tìm ra cách giải thì điều mình làm là thật kiên trì nghiên cứu kỹ lý thuyết rồi phân tích, sau đó mình sẽ giải được và thu được những kinh nghiệm riêng cho bản thân. Giống với một câu mà mình cũng rất thích đó là Trăm hay không bằng tay quen". Nghe quen quen nhỉ?
Khát khao cống hiến cho xã hội
Tại Lễ tốt nghiệp, Phi Sơn đã có màn phát biểu cực ý nghĩa: "Đằng sau những kỷ niệm, thành quả đạt được trên giảng đường là những ý tưởng đầy sáng tạo, luôn hướng đến mục tiêu giúp ích cho cuộc sống, cho xã hội. Tốt nghiệp hôm nay là sự khởi đầu cho chặng đường tương lai đầy hứa hẹn của quá trình học tập và rèn luyện suốt đời. Với những tri thức cũng như kỹ năng mà bản thân có được để ở mọi nơi, mọi lúc, luôn có thể hết lòng phụng sự, hiện thực những giấc mơ công nghệ và những ý tưởng sáng tạo nhằm mục đích góp ích cho khoa học và đem lại giá trị cho xã hội". Nghe mà thấy tự hào quá!
Về dự định tương lai, Phi Sơn cho biết sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân, hướng theo con đường nghiên cứu khoa học công nghệ. Đồng thời nếu có cơ hội, bạn ấy sẽ thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau để có thêm nhiều trải nghiệm hơn nữa. Và điều đặc biệt là Sơn luôn mong muốn lan tỏa niềm đam mê kiến thức và sách đến với tất cả mọi người. Quá inspiring luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn