BubuNana9766
New member
Ối giời ơi, ai ngờ "chủ mưu" hại cậu bé không vào được trường top lại chính là 2 người này luôn á!
Không ai là không biết, kỳ thi vào 10 đôi khi còn gắt hơn cả thi đại học nữa nha. Ở Trung Quốc cũng vậy thôi, không có ngoại lệ gì đâu. Đa phần các bạn học sinh bên đó đều phải cày cuốc từ cấp 1, cấp 2 với mơ ước được vào trường cấp 3 trọng điểm, từ đó cánh cửa đại học sẽ dễ thở hơn ý mà.
Trong mắt đa số học sinh và phụ huynh, ranking các trường cấp 3 được xếp từ xịn xuống bình thường như này: đầu tiên là trường trung học trọng điểm (đỉnh of the đỉnh), tiếp theo là trường trung học bình thường, rồi đến trường kỹ thuật trọng điểm, và cuối cùng là trường trung cấp nghề.
Thế 660 điểm thi vào 10 ở Trung Quốc có nghĩa là gì? Ở nhiều nơi, số điểm này đủ để dễ dàng vào trường trung học bình thường rồi, thậm chí may mắn thì lọt luôn trường trọng điểm á. Nhưng mà, cách đây mấy năm, netizen Trung xôn xao với story một cậu bạn đạt 660 điểm mà lại chỉ vào được trường trung cấp nghề, wtf luôn!
**Nam sinh điểm cao ngất ngưởng nhưng chỉ đỗ trường "bottom tier"**
Được biết thì sự việc xảy ra vào năm 2018. Main character trong câu chuyện này là nam sinh họ Bành, sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cậu bé sinh ra trong gia đình 4 người, có ba là ông Bành, mẹ là bà Tăng và một em trai. Cuộc sống lúc đầu khá ổn, tuy không giàu có lắm nhưng cũng êm ấm.
Thế nhưng, khi sự nghiệp của ông Bành phất lên thì drama gia đình bắt đầu. Ông ly hôn với bà Tăng và nhanh chóng có người mới là bà Trình. Khoảng cách giữa hai mối quan hệ quá gần, nên nhiều người nghi ngờ ông đã "cắm sừng" vợ từ trước khi ly hôn. Bất chấp những lời đồn, bà Trình chuyển về sống chung với ông Bành, bỏ luôn nghề giáo viên để hỗ trợ bạn trai kinh doanh xe hơi. Nhìn thì có vẻ couple goals nhưng sự thật đằng sau lại dark vãi.
Ban đầu, cậu con trai lớn của ông Bành không có vấn đề gì với cuộc hôn nhân thứ hai của ba cả. Nhưng khi kỳ thi vào 10 đến gần, drama thực sự mới bắt đầu nè.
Cậu bé đã đạt 660 điểm - con số đáng tự hào lắm á, đủ vào trường trọng điểm rồi. Nhưng khi kết quả tuyển sinh ra, cả nhà tá hỏa vì cậu bị phân vào trường trung cấp nghề. Họ khiếu nại ngay nhưng đã quá muộn. Hồ sơ nhập học đã chốt, không thể sửa được nữa rồi.
Sau khi điều tra, sự thật chấn động được phanh phui: chính bà Trình đã lén sửa nguyện vọng của cậu bé! Vì từng làm giáo viên và quen thân với GVCN của con trai ông Bành, bà ta lợi dụng điều này để âm thầm đổi thông tin tuyển sinh. Lý do thì còn gây sốc hơn nữa: đơn giản là vì bà Trình mâu thuẫn với ông Bành và muốn "dạy cho ông một bài học". Bruh!
Không ai ngờ mâu thuẫn của ba với bạn gái lại ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ vô tội thế này.
Cú sốc này quá lớn với cậu bé. Cậu suy sụp hoàn toàn, cả ngày nhốt mình trong phòng, không biết phải đối mặt với tương lai thế nào. Một đứa trẻ vô tội đã trở thành quân cờ trong mối quan hệ toxic giữa người lớn.
Câu chuyện nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, dân tình phẫn nộ hết cả lên. Mọi người đặt câu hỏi: Sao một người lớn lại có thể độc ác đến mức phá nát tương lai của một đứa trẻ chỉ để thỏa mãn cơn giận cá nhân?
Gia đình ông Bành lập tức yêu cầu chính quyền can thiệp, nhưng mọi chuyện đã rồi. Việc sửa nguyện vọng đã có hiệu lực, không thể đảo ngược nữa. Dù kiện tụng hay gây áp lực, cậu bé vẫn phải chấp nhận học tại trường trung cấp nghề.
Điều gây ngỡ ngàng hơn là cách ông Bành và vợ cũ phản ứng sau đó. Thay vì tập trung giúp con trai vượt qua trauma, họ lại quan tâm đến việc "hàn gắn gia đình", thậm chí đặt thỏa thuận không tái hôn trong vòng 5 năm. Như thể tất cả chỉ là chuyện giữa người lớn, quên mất con trai họ mới là người gánh hậu quả nặng nề nhất á.
"Dì ghẻ" đã bắt tay với giáo viên chủ nhiệm sửa đổi kết quả của con chồng, phũ phàng vãi!
Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng về việc trẻ em luôn là nạn nhân lớn nhất trong các cuộc hôn nhân đổ vỡ và những toan tính của người lớn. Không chỉ mất cơ hội học tập, cậu bé còn phải gánh tổn thương tâm lý nặng nề.
Trong "Cuộc Đời Thầm Lặng", có một câu nói rất đáng suy ngẫm: "Gia đình đôi khi giống như một chiếc lồng mang danh tình yêu. Điều đáng sợ nhất là - Cánh cửa luôn mở, nhưng bạn lại không dám bước ra, chỉ có thể câm lặng chấp nhận mọi sự sắp đặt, cho đến khi hoàn toàn bị cuốn theo hoặc dần đánh mất chính mình".
Vậy nên, trước khi làm cha mẹ, hãy học cách trở thành một người trưởng thành thực sự đã. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hay sự ích kỷ cá nhân ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Một quyết định sai lầm có thể thay đổi cả cuộc đời của một đứa trẻ đó!
Theo 360.doc
Nguồn: kenh14.vn